“Các cầu thủ tấn công của Porto quá khỏe, họ thắng chúng tôi trong mọi cuộc tranh chấp tay đôi. Họ không cho chúng tôi kịp thở”, HLV Leonardo Jardim dành lời khen ngợi cho hàng công… đến từ nước Pháp của Porto.
Bộ ba tiền đạo châu Phi Brahimi - Aboubakar - Marega đặt dấu ấn trong cả ba bàn thắng. Aboubakar ghi bàn đầu tiên sau 3 cú dứt điểm liên tiếp. Bàn thứ hai là pha dàn xếp chuẩn mực từ Brahimi, tới Marega rồi Aboubakar hoàn thành cú đúp. Trong bàn thắng cuối, Marega tả xung hữu đột giữa vòng vây cầu thủ Monaco rồi chuyển cho Layun sút tung lưới Benaglio.
Porto đã chơi khá đơn giản, phòng ngự thật chặt và chuyền thật nhanh lên cho bộ ba phía trên. Sức mạnh, tốc độ và khả năng tranh chấp của 3 gã hộ pháp Brahimi, Aboubakar, Marega hoàn toàn lấn lướt các cầu thủ Monaco. Đặc biệt là Marega đã đem tới một ngày ác mộng cho hậu vệ trái Jorge của đội chủ nhà.
Điều đáng nói, Monaco đã bị tiêu diệt bởi hàng công xuất thân từ bóng đá Pháp. Chân sút người Cameroon, Aboubakar, trưởng thành từ Valenciennes và Lorient. Trong khi đó, Brahimi sinh ra ở Paris và từng chơi cho các tuyến trẻ Pháp trước khi chọn phục vụ ĐT Algeria. Brahimi là một sản phẩm ưu tú của học viện Clairefontaine trước khi được rèn giũa ở PSG và Rennes.
Giống như Brahimi, Marega sinh ra ở Paris nhưng lại chọn phục vụ ĐT quê gốc (Mali). Tiền đạo 26 tuổi kinh qua nhiều CLB Pháp trước khi cập bến giải vô địch Bồ Đào Nha năm 2014. Là sản phẩm của bóng đá Pháp, bộ ba tấn công Porto đã có màn trở về xứ lục lăng đầy ấn tượng. Điều thú vị ở chỗ, hàng công đậm chất Pháp của Porto đã đánh bại một Monaco đậm chất Bồ Đào Nha của Jardim, Moutinho, Lopes, Falcao (từng nhiều năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha).
Aboubakar đạt hiệu suất “khủng” 1 bàn/trận Cú đúp vào lưới Monaco đã nâng tổng số bàn thắng của Vincent Aboubakar lên con số 8 từ đầu mùa giải. Đáng chú ý, tiền đạo người Cameroon chỉ cần chơi 8 trận để có 8 bàn, tương đương hiệu suất ấn tượng 1 bàn/trận. Trong 8 bàn của Aboubakar có 6 ở giải vô địch Bồ Đào Nha và 2 ở Champions League. |