Guardiola cho biết: “Arteta ngưỡng mộ các cầu thủ Barcelona, đội bóng này và đặc biệt là Messi. Cậu ấy là một trong những con người tốt đẹp nhất tôi từng gặp trong cuộc đời. Tôi thật không thể tin nổi truyền thông có thể thêu dệt rằng cậu ấy gây gổ với Messi. Đó là điều không thể."
Chưa hết, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn mỉa mai: "Hôm trước báo giới bảo Fernandinho (gây gổ với Messi). Hôm nay là Arteta. Không biết hôm sau sẽ là ai. Cuối cùng có thể là tôi mất".
Nguồn cơn mọi chuyện xuất phát từ việc sau trận thua của Barca trước Man City hồi giữa tuần tại Champions League, giới truyền thông đưa tin Messi đã có lời qua tiếng lại với các cầu thủ Man City và phải nhờ Sergio Aguero lao vào hòa giải mọi chuyện mới lắng xuống.