Những NHM Tottenham đang ngắm nhìn SVĐ với sự tự hào không cần giấu diếm. Đơn giản vì 5 năm trở lại đây, họ sở hữu thành tích trên sân cỏ tăng lên, lại đi cùng với những đường hướng phát triển bền vững. Đấy là hai điều đảm bảo cho họ một sự tự tin để hướng đến tương lai.
Kevin de Bruyne kiêu ngạo trả lời: “Tôi không quan tâm đến SVĐ mới của họ. Sân nào mà chả có CĐV. Tôi có cảm giác người ta nói về cái sân mới như thể nó sẽ giúp họ đánh bại chúng tôi”. Một câu trả lời rất cá tính, nhưng De Bruyne đã quá chủ quan khi nói rằng SVĐ mới sẽ không giúp Tottenham mạnh lên.
Cầu thủ người Bỉ gián tiếp cho thấy anh không nhận thức được hết giá trị của Champions League, lý do vì sao nơi này trở thành một giải đấu mà những kẻ trọc phú mới nổi rất khó chen chân vào, trong khi các đội có truyền thống thì luôn giống như được tiếp thêm sức mạnh từ “đất mẹ” mỗi khi có mặt ở đấu trường này.
Tony Britten, nhà soạn nhạc người Anh, người đã soạn nên bản nhạc nền bất hủ “Champions League” từng nói rằng ông rất tự hào vì bản ca đó.
Như ông miêu tả, một khúc ca mang tính âm hưởng thính phòng hoành tráng và không kém phần sang trọng. Ông có rất nhiều điều tự hào vì bản ca ấy, như được thấy cảnh Cristiano Ronaldo hát và nhún nhảy theo điệu nhạc khi khúc ca đó vang lên trước trận.
Sự thành công của Champions League có vai trò rất lớn từ bản nhạc hiệu của mình, chính khúc ca ấy đã tôn vinh cho giải đấu này được thêm phần long trọng và quý phái, đưa những SVĐ nào được nghe bài ca xướng lên sẽ như nghẹt thở trước mỗi giờ xung trận.
Tottenham Hotspur Stadium
Vào đêm nay, Tottenham Hotspur Stadium sẽ lần đầu tiên được nghe khúc ca đó hát lên. Ta hãy tưởng tượng giữa sân vận động mới rực rỡ, khúc ca cổ đã từng là mơ ước của bao người sẽ được vang lên. Khi ấy mỗi nốt nhạc sẽ tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh cấp CLB mà “Gà trống” cũng muốn ngân vang cùng. Tottenham, bởi thế sẽ không hề muốn việc mình xây sân vận động mới mà không được nghe tiếng nhạc hiệu đó nổi lên trong thời gian tới, hay trong mùa giải sang năm.
Đấy giống như cơ thể tiết ra adrenaline (hóc môn làm cho nhịp tim đập nhanh hơn) khiến Spurs quyết tâm hơn, máu lửa hơn khi gặp Man xanh. Hãy hỏi Gareth Bale, người từ ngày còn khoác áo Tottenham đã tâm sự rằng chính bản nhạc hiệu đó đã kích thích anh bằng mọi giá phải có mặt ở đấu trường Champions League. Và hãy hỏi biên niên sử của Real Madrid kể từ ngày Gareth Bale đến với đội bóng Hoàng gia.
Kevin de Bruyne nói riêng, Manchester City nói chung hay bất kỳ các gã nhà giàu mới nổi khác như PSG… đều phải hiểu một giá trị tổng hòa của cúp C1/Champions League. Giải đấu này như chính khúc ca của nó, rất cổ điển, và chuộng truyền thống.
Bản giao hưởng dành cho quý tộc chứ không phải cho trọc phú. Họ phải như Chelsea, đi qua những đắng cay trong đêm mưa ở nước Nga, chịu những bất công rên xiết ở trận bán kết Champions League 2008/09, và bước một hành trình dài 12 năm với tất cả hỉ nộ ái ố, ngọt bùi, chua xót, thì mới là lúc họ đạt đủ điều kiện để vô địch ở giải đấu của những nhà vô địch.
Manchester City như chính phát ngôn của De Bruyne, chỉ thấy chiếc bóng vô tri của một sân vận động, mà không hiểu được các giá trị xung quanh ở Champions League .