Trong trận Ajax tiếp đón Excelsior tại giải VĐQG Hà Lan cuối tuần qua, Frenkie de Jong bị đau và phải thay ra ở phút 29. Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag cho biết: “Frenkie gặp vấn đề với gân khoeo và vì khi đó, Ajax đang dẫn Excelsior 1-0 nên tôi không cần mạo hiểm để cậu ấy thi đấu tiếp”. Tuy nhiên, tin tức từ bộ phận y tế của Ajax cho thấy, ngôi sao 21 tuổi này có nguy cơ phải ngồi ngoài ở trận đấu lượt về với Juventus tại Champions League.
Đấy có thể xem như tin sét đánh với Ajax. Bởi lẽ, đội bóng Hà Lan bấy lâu nay sống bằng nhịp thở của Frenkie de Jong. Mùa này, De Jong đá chính tới 87% số trận đấu của Ajax trên mọi chiến tuyến và dù là một tiền vệ phòng ngự, nhưng nhờ nhãn quan chiến thuật xuất sắc và tố chất của một ngôi sao lớn, anh trở thành người dẫn dắt lối chơi cho Ajax. Con số 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường không nói hết được tầm quan trọng của De Jong. Chất lượng những đường chuyền (luôn ở mức trên 90% chính xác), khả năng điều tiết bóng và đánh chặn của De Jong mới là những phẩm chất khiến anh tạo ra khác biệt cho Ajax.
Trận lượt đi với Juventus là ví dụ mới nhất và sinh động nhất cho điều đó. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, 6 lần tắc bóng thành công, 3 pha đánh chặn kịp thời và 2 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng, De Jong được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trận. Vậy mà bây giờ, De Jong lại có nguy cơ vắng mặt. Mất linh hồn của mình, Ajax sẽ sống sao ở Turin?
Ngòi nổ số một châu Âu Trong số những cầu thủ đã chơi từ 2.000 phút trở lên ở 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu mùa này, De Jong là người dẫn đầu về khả năng phát triển bóng lên phía trên, với bình quân 10 lần đưa bóng tới 1/3 sân đối thủ mỗi trận. |