Như đã biết, hồi giữa tháng 2 vừa qua, một đoạn clip được trang El Chiringuito ghi lại cho thấy, các CĐV của Barca đã có màn tiếp đón đội khách PSG rất nồng nhiệt bằng những loạt pháo sáng vang dội bầu trời Catalan ngay cửa khách sạn.
Ngay cả chủ tịch PSG là Nasser Al-Khelaifi cũng phải nhận sự đón chào không mấy nồng nhiệt từ fan của đội chủ sân Nou Camp khi ông đáp chuyến bay sớm đến Barcelona. Thậm chí không ít những CĐV còn lớn tiếng thóa mạ ông chủ PSG: "Hãy cút khỏi đây! Tránh xa khỏi Messi đi tên khốn ăn cướp".
Sự chào đón mang tính tiêu cực của NHM Barca không ảnh hưởng quá nhiều tới màn trình diễn của các cầu thủ PSG, bởi ngày hôm sau họ đã có màn ngược dòng hủy diệt đội bóng xứ Catalan, đánh sập pháo đài Nou Camp với tỷ số 4-1 để đặt một chân vào tứ kết.
Đáp trả lại tấm ''thịnh tình'' của NHM Barca dành cho đội bóng con cưng của mình nửa tháng trước, đêm qua các fan của PSG cũng đã ''chào đón'' đoàn quân HLV Ronald Koeman bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng không kém. Chơi trội hơn, những NHM của đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử làm điều này lúc... 4 giờ sáng.
Màn đốt pháo hoa này đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của các cầu thủ Barca cũng như những gia đình sống quanh khu vực. Theo truyền thông Tây Ban Nha, màn chào đón này của NHM PSG thậm chí còn ''hoành tráng'' hơn và nhiều người dân Paris có thể nhìn thấy bầu trời sáng lên từ nhiều khu vực khác nhau của thành phố.