Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm Barca 3-0 Bayern: Hùm xám đúc bằng... pha lê
MẠNH ĐỨC • 09:43 ngày 08/05/2015
Trận thua 0-3 trước Barcelona rạng sáng qua một lần nữa cho thấy Bayern của Pep Guardiola mong manh và dễ vỡ như thế nào. Bayern mong manh về cả con người lẫn lối chơi. Thế nên, thất bại vừa qua được xem là kết quả tất yếu.
    BAYERN TRONG HÌNH ẢNH... BOATENG
    Phút 80 trận đấu, Jerome Boateng đối mặt với Lionel Messi, bị ngôi sao người Argentina vặn lưng ngã sõng soài và ghi bàn. Hình ảnh đó là nguồn cảm hứng cho cộng đồng mạng tạo ra những tấm hình chế hài hước. Đối với Bayern, pha bóng khắc họa đầy đủ hình ảnh của đội bóng xứ Bavaria ở trận đấu với Barcelona và xa hơn là dưới triều đại Pep Guardiola.

    Thật khó để trách Boateng bởi anh phải đối mặt với một Messi quá xuất sắc và trong một đêm thăng hoa. Chỉ tiếc là trước đó, Bayern đã có khoảng 3/4 thời gian chơi chắc chắn nhưng rồi lại sụp đổ một cách quá dễ dàng. 

    0-1, 0-2 rồi 0-3 chỉ trong 17 phút cuối rõ ràng không phải là cách một đội bóng lớn kết thúc một trận đấu đỉnh cao. Song, nếu nhìn lại những gì mà Bayern đã thể hiện trong quãng thời gian gần đây thì thất bại trước Barcelona là một điều được dự báo từ trước.


    Bayern không phải là đội có hàng thủ mạnh. Họ chỉ phòng ngự tốt trong khoảng 3/4 thời gian của trận đấu nhờ lối chơi phòng ngự tập thể khi thu hẹp không gian hoạt động cũng như hạn chế tối đa việc bóng tới chân các ngôi sao bên phía Barcelona cùng với đó là sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer. Nhưng vào cuối trận, khi Bayern có xu hướng muốn đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, đặc biệt là sau khi để thua 0-1, các hậu vệ Bayern đã phải đối mặt thường xuyên hơn với những tình huống 1 đấu 1 và kết quả thì ai cũng đã rõ.

    THẤT BẠI LỚN CỦA PEP!
    Đó là một thất bại của Pep Guardiola, dù có lúc tưởng như ông đã nắm phần thắng trong cuộc đấu trí với người đồng đội cũ Luis Enrique bên phía Barcelona. 

    Trong cả trận, Juan Bernat đã nhiều lần tỏ ra thiếu chắc chắn bên hành lang trái nhưng Pep không có giải pháp để hỗ trợ cho cầu thủ người Tây Ban Nha này. Theo các chuyên gia, thay vì đưa Mario Goetze vào sân thay Thomas Mueller để làm mới hàng công ngay sau bàn thua 0-1 thì đáng ra Pep cần phải có những điều chỉnh để gia cố hàng thủ, khi mà đội chủ nhà đã có được bàn thắng giải tỏa và chơi thăng hoa.

    Đáng ra, hơn ai hết Pep phải hiểu Bayern và hiểu về sức mạnh của Hùm xám. Rằng lối chơi cầm bóng, pressing mà họ sử dụng trước đó là lựa chọn tối ưu với Bayern ở trận đấu này. Rằng với một hàng công mà Robert Lewandowski như... tàng hình sau chiếc mặt nạ và một Mario Goetze đang nhận “gạch đá” chỉ trích vì phong độ sa sút thì việc dâng cao đội hình chỉ là hành động tự sát.
    Có thể thông cảm phần nào cho Guardiola vì đội bóng do chiến lược gia người Tây Ban Nha này xây dựng không phải để làm được những điều như vậy. 


    Bayern hiếm khi chứng tỏ được sức mạnh và sự bản lĩnh của một đội bóng lớn. Chiến thắng 6-1 trước Porto tại tứ kết lượt về có lẽ là lần duy nhất trong khoảng 2 năm qua. Còn lại, họ chỉ quen với việc bắt nạt kẻ yếu hoặc thăng hoa trong những trận cầu... thủ tục. Những trận đánh quan trọng luôn là một sự mong manh dễ vỡ mà có thể kể đến như thất bại 0-4 trước Real trên sân nhà ở bán kết lượt về Champions League mùa trước, trận thua 1-4 trước Wolfsburg ở đầu lượt về Bundesliga 2014/15 hay mới nhất là bị Dortmund loại trên chấm phạt đền tại bán kết Cúp QG...

    Với thất bại 0-3, chỉ có một điều thần kỳ mới có thể giúp Bayern ngược dòng, dù trước mắt họ vẫn còn 90 phút nữa trên sân nhà Allianz Arena để cứu vãn tình thế. Nhưng sau những gì đội bóng Đức đã thể hiện ở Nou, với nhiều người thì chút ít hi vọng đó cũng không tồn tại với Bayern của Pep.

    VIDEO: Bayern thua đậm, cũng đừng trách Neuer

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Thua vì những người Tây Ban Nha
    Theo đánh giá của các chuyên gia, 3/4 cầu thủ Bayern chơi thất vọng nhất trận chính là 3 cầu thủ người Tây Ban Nha là Juan Bernat, Xabi Alonso và Thiago Alcantara. Họ cùng nhận được điểm 5 (thang điểm từ 6 đến 1) cùng với đội trưởng Philipp Lahm. Đáng nói, Bernat chính là người mất bóng dẫn tới bàn thua 0-1, khiến cho Bayern vỡ trận sau đó.

    CON SỐ:
    1 Bàn mở tỷ số của Lionel Messi trong trận bán kết lượt đi vừa rồi mới là lần đầu tiên tại Champions League mùa này, Bayern để đối phương ghi bàn từ một pha dứt điểm ngoài vòng cấm.
    3 Pep Guardiola chỉ thắng được 3 trong tổng số 15 trận sân khách ở các vòng knock-out Champions League với tư cách HLV (hòa 7, thua 5).
    4 Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05, Bayern trải qua mạch 4 trận sân khách không thắng liên tiếp trên đấu trường Champions League.
    300 Tiền đạo Thomas Mueller vừa có trận đấu thứ 300 trên tất cả các mặt trận cho Bayern.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội