Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Simeone không thể kéo học trò ra khỏi cơn mơ ngủ
Tiểu Lý • 08 phút trước
HLV Diego Simeone đã vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ Atletico. Các học trò của ông đá như mơ ngủ và đã phải nhận trận thua đậm 0-4 trên sân của Benfica.

    HLV Diego Simeone thất vọng với trận thua 0-4 của Atletico trước chủ nhà Benfica

    Atletico vừa phải nhận một trong những thất bại nặng nề nhất ở Champions League dưới triều đại của HLV Diego Simeone. Trong chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha rạng sáng 3/10, đội bóng thủ đô Madrid đã bị chủ nhà Benfica vùi dập 4 bàn không gỡ. Trong đó, 2 bàn thua của Atletico đến từ những quả phạt đền.

    Đây là trận đấu mà các học trò của ông Simeone thi đấu rời rạc và uể oải đến mức khó tin. Theo thống kê, suốt cả trận đấu, nửa đỏ trắng thành Madrid không có nổi dù chỉ 1 pha dứt điểm trúng cầu môn của Benfica. Đây là “hiện tượng” kỳ lạ, khi mà trong đội hình của Atletico có rất nhiều tiền đạo xuất sắc như Antonie Griezmann, Julian Alvarez, Angel Correa và Alexander Sorloth.

    Thủ môn Oblak (phải) của Atletico đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần

    Các cầu thủ Atletico thi đấu như mơ ngủ, đến mức ở bên ngoài đường pitch, HLV Simeone đã ra tay làm điệu bộ đang ngủ, với ngụ ý gửi đến các học trò trên sân là: Đừng đá như ngủ gật vậy nữa! Tuy nhiên, những nỗ lực nhắc nhở của chiến lược gia người Argentina không đủ để giúp các học trò bừng tỉnh. Có cảm giác toàn bộ trí lực của các cầu thủ Atletico đã bỏ lại hết ở trận hòa 1-1 trước Real Madrid ở Derby Madrid cuối tuần vừa rồi.

    Tuyến giữa của Atletico ở trận này chơi vô cùng tệ. Họ thua kém các tiền vệ của đội chủ nhà cả về thể lực, cũng như sự quyết tâm. Đó là lý do khiến HLV Simeone buộc lòng phải rút 3 tiền vệ ra sân ở hiệp 2, đó là các trường hợp: Conor Gallagher thay Koke, Javier Serrano thay De Paul và Nahuel Molina thay Marcos Llonte… Nhưng có vẻ như những điều chỉnh đó không phát huy tác dụng. Theo thống kê, tỷ lệ cầm bóng của Atletico ở trận này là 46,7% (Benfica cầm bóng 53,3%).

    Các cầu thủ Atletico thất thần sau trận thua thảm trước Benfica

    Thật không thể tin nổi đó là hình ảnh của đội bóng đã được đầu tư gần 200 triệu euro trong phiên chợ Hè vừa qua để đưa về sân Metropolitano rất nhiều hảo thủ, điển hình là Julian Alvarez chuyển đến từ Man City với giá 75 triệu euro hay Conor Gallagher chuyển đến từ Chelsea với giá 42 triệu euro... Dễ hiểu tại sao sau khi kết thúc trận đấu, HLV Simeone thất vọng đến mức đã từ chối mọi câu trả lời về màn trình diễn đáng quên của các học trò.

    Con trai Simeone ra mắt ở Champions League
    Phút 60 của trận đấu trước chủ nhà Benfica, ông Simeone đã rút Julian Alvarez ra sân, để thay bằng chân sút Giuliano Simeone. Đáng chú ý, cầu thủ vào sân chính là con trai ruột của HLV trưởng Atletico. Đó cũng là trận đấu ra mắt của “Simeone con” ở đấu trường Champions League.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay