Dahoud từng là tài năng giàu triển vọng của bóng đá Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 này từng khoác áo tất cả các ĐT trẻ Đức và mới 17 tuổi đã được đôn lên đá đội 1 của M’gladbach vào mùa 2013/14. Song, những chấn thương liên miên khiến anh chỉ đá được 11 trận với đội U19 và chưa có dịp ra mắt Bundesliga thời điểm đó.
Dahoud bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp lúc 18 tuổi trong chiến thắng 7-0 trước FK Sarajevo ở trận play-off lượt về tranh vé dự vòng bảng Europa League và trình làng Bundesliga một năm sau đó. Tuy nhiên, phải đến mùa giải 2015/16, cái tên Dahoud mới được giới chuyên môn chú ý. Cầu thủ 19 tuổi khi ấy bùng nổ tại M’gladbach với 83 trận, 8 bàn thắng và 15 pha kiến tạo để trở thành trụ cột không thể thiếu của CLB trong suốt 2 mùa 2015/16 và 2016/17.
Trước tài năng của Dahoud, Dortmund đã chi 12 triệu euro để mua anh về sân Signal Iduna Park hồi Hè 2017. Song, tiền vệ 25 tuổi bị thui chột từ khi về Dortmund. Anh càng ngày càng ít được thi đấu và dấu ấn để lại cũng rất mờ nhạt chỉ với vỏn vẹn 1 bàn thắng trong suốt hơn ba mùa rưỡi vừa qua.
Nhưng trận thắng Sevilla cho thấy nếu được tin tưởng, tiền vệ này có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. “Bàn thắng thực sự mang lại năng lượng tuyệt vời cho bản thân tôi. Tôi sẽ luôn nỗ lực để được thi đấu, cống hiến, ghi bàn và chiến thắng”, Dahoud chia sẻ sau trận đấu.