Trong bối cảnh Dele Alli vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất còn Christian Eriksen bị phân tâm bởi những vấn đề liên quan tới tương lai, Tottenham luôn phải ra sân trong tình trạng thiếu một ngòi nổ có khả năng tung ra những đường chuyền có tính sáng tạo cao. Từ nay, Lo Celso có thể chính là giải pháp.
Trong trận đấu với Crvena Zvezda rạng sáng qua, Lo Celso chính là trung tâm trong hầu như mọi pha tấn công của Spurs. Anh chạm bóng 102 lần, nhiều nhất đội dù không đá đủ 90 phút, và có 79 đường chuyền, nhiều thứ ba. Đáng nói là phần lớn trong số 71 đường chuyền chính xác của anh là lên phía trước, giúp Tottenham đánh chiếm được các khoảng trống gần khung thành đối thủ.
Không chỉ thế, Lo Celso còn mang lại năng lượng, cũng là thứ mà Tottenham đang đánh mất. Anh tắc bóng nhiều hơn bất kỳ ai (5). Và chỉ có Moussa Sissoko là có nhiều pha đoạt bóng hơn anh (8). Đó là màn trình diễn mà HLV Maurico Pochettino đã nghĩ tới, khi quyết định đưa anh về từ Real Betis hồi đầu mùa.