Bóng Đá Plus trên MXH

Champions League: Porto muốn cười trên nước mắt Mourinho
Tùng Lâm • 11:10 ngày 28/09/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Porto chẳng bao giờ quên những gì Jose Mourinho đã làm cho họ. Nhưng đêm thứ Ba này, khi “Người đặc biệt” trở lại Dragao, họ muốn tiễn ông cùng một thất bại, dù thất bại ấy có thể khiến Mourinho phải trả giá bằng chính chiếc ghế ông đang ngồi ở Stamford Bridge.
    Porto chưa có một HLV nào như Jose Mourinho, và có lẽ cũng không bao giờ có thể tìm được một Mourinho khác. Chẳng ai có thể biến một đội bóng đang trong cơn khủng hoảng trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở giải VĐQG, Cúp QG, Cúp UEFA và Champions League chỉ trong vòng có hơn 2 mùa giải như Mourinho đã làm với Porto trong giai đoạn từ 2002 đến 2004. Các CĐV Porto cho tới bây giờ vẫn gọi Porto của Mourinho là Siêu Porto; và thực tế là từ sau thời Mourinho, chưa bao giờ Do Dragao tập hợp được một đội quân nào thiện chiến hơn Mou-Team.

    VIDEO: 4 cuộc đối đầu đáng nhớ của Mourinho với Porto

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng công tội phân minh. Cũng như CĐV Porto luôn ngưỡng mộ và biết ơn Mourinho ấy là những người không bao giờ tha thứ cho việc Mourinho đã bỏ đội bóng mà đi theo tiếng gọi của những đồng rúp từ Chelsea. Chính xác hơn, họ cảm thấy khó chịu với cái cách mà Mourinho đã làm điều đó: đột ngột, không một lời báo trước, không một tiếng từ biệt. Và Mourinho càng đáng trách hơn khi cố gắng lôi kéo các cầu thủ Porto theo mình. Năm 2004, một CĐV Porto từng sang tận Stamford Bridge để nhổ vào người Mourinho cũng chính vì lý do đó!


    Porto bây giờ còn có thêm một lý do để chào đón Mourinho bằng những tiếng huýt sáo: Iker Casillas. Thủ môn người Tây Ban Nha nay đã là một thần tượng mới ở Dragao. Mà anh lại có thù với Mourinho! Chính Mourinho là người đã hủy hoại sự nghiệp của Casillas ở Real, bằng cách nhốt anh trên ghế dự bị vì tội dám cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa các cầu thủ Real Madrid và Barca đã xấu đi nghiêm trọng vì... Mourinho. Muốn thể hiện sự ủng hộ với thần tượng mới, Dragao đương nhiên sẽ phải quay lưng với thần tượng cũ!

    Những yếu tố này chắc chắn sẽ khiến cho chuyến trở lại Porto thêm phần khó khăn với Mourinho. Thực tế thì Mourinho chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng trong những lần tái hồi cố hương trước đây. Trong lần đầu tiên, ở ngay mùa giải 2004/05, Chelsea của Mourinho đã thúc thủ 1-2 tại Dragao, sau khi thắng 3-1 ở Stamford Bridge. Lần gặp lại tiếp theo vào tháng 2/2007 kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đó là một cuộc đối đầu đầy căng thẳng: John Terry rời sân trên cáng, còn những Petr Cech, Michael Essien, Michael Ballack và Claude Makelele đều phải nhận thẻ vàng. 

    Trở lại Porto trong bối cảnh Chelsea đang rối như tơ vò, do đó, có lẽ là điều cuối cùng mà Mourinho mong muốn. Dragao, bệ phóng quan trọng cho sự nghiệp của Mourinho, rất có thể sẽ trở thành “mồ chôn” giấc mơ tạo nên đế chế lâu dài ở Chelsea của “Người đặc biệt”. Năm 2007, Mourinho cũng đã phải rời Stamford Bridge sau một kết quả không tốt ở Champions League (hòa 1-1 với Rosenborg). Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể được tái diễn, khi sự kiên nhẫn ở thượng tầng Chelsea đã có dấu hiệu cạn kiệt.

    Nếu điều đó xảy ra, có ai ở Dragao khóc cho Mourinho?

    THỦ MÔN IKER CASILLAS: “Không chỉ có tôi mâu thuẫn với Mourinho”


    Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Iker Casillas lần đầu tiên tiết lộ về mối quan hệ với Jose Mourinho. “Giống như chuyện của các cặp đôi vậy”, Casillas nói, “Ban đầu mọi chuyện rất tốt, nhưng theo thời gian, bạn không còn cảm thấy như trước nữa. Rồi sau đó là những thông tin kiểu ‘anh ta quan tâm tới ĐTQG hơn Real, anh ta thiếu chuyên nghiệp, anh ta tuồn tin cho báo chí’...”. Cũng theo Casillas, thì anh không phải là người duy nhất ở Real Madrid có vấn đề với Mourinho.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay