Sau trận hòa tệ hại 0-0 trước Crystal Palace vào cuối tuần trước, HLV Jose Mourinho đã chỉ trích các học trò như sau: "Thiếu nhiệt huyết, thiếu khát khao. Các cầu thủ đã chơi như thể vẫn còn một trận đấu nữa vậy. Nhưng tôi lại khác. Với tôi, đây là trận đấu M.U thực sự cần chiến thắng. Tôi có cảm giác trên sân không hề có sự nhiệt huyết. Các cầu thủ đã không chơi bóng bằng con tim. Họ chỉ chơi bóng bằng đầu thôi và điều đó chưa đủ. Cần phải thi đấu bằng cả trái tim nữa".
Trước đó, Mourinho đã chỉ trích 4 tài năng trẻ của Man Utd, Luke Shaw, Jesse Lingard, Marcus Rashford và Anthony Martial: "Họ thiếu sự trưởng thành. Như Luke Shaw, anh ấy có tiềm năng lớn nhưng không biết cư xử cho phải phép. Vâng, tiềm năng lớn. Chúng ta đang nói về Shaw, Martial, Lingard, Rashford - trẻ, tiềm năng lớn nhưng họ không có được cá tính mạnh mẽ".
Theo nguồn tin của Daily Mail, các ngôi sao của M.U rất tức giận với lời lẽ của Mourinho. Tờ báo này còn quả quyết nhiều cầu thủ đã phát ngán việc HLV người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích họ trước truyền thông.
Có lẽ vì những phát biểu của Mourinho mà không khí ở buổi tập trước trận gặp Young Boys tại Champions League là rất ảm đạm. Phần lớn cầu thủ M.U đều cố gắng hoàn tất buổi tập và chẳng có nhiều tiếng cười ở trung tâm Carrington.
Phát biểu trước trận gặp Young Boys, Mourinho cũng có những lời lẽ để giảm áp lực cho các học trò: "Trận đấu ngày mai không quá quan trọng vì ngay cả khi thua, chúng tôi vẫn có cơ hội khác. Nhưng tôi muốn các cầu thủ chiến đấu như thể đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi vượt qua vòng bảng. Chúng tôi phải thắng và đó là cách tôi muốn".
Hiện M.U đang xếp thứ 2 ở bảng H với 7 điểm/4 trận sau Juventus (9 điểm). Đứng thứ 3 là Valencia (5 điểm) và Young Boys (1 điểm).
Nếu M.U thắng Young Boys còn Juventus hòa/thắng Valencia thì đoàn quân của HLV Mourinho sẽ lọt vào vòng knock-out Champions League.
Chùm ảnh cầu thủ M.U tập luyện trước trận đấu tại Champions League: