Trong cuộc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Vallecano 3-2 đêm qua, Real đã phải trả cái giá khá đắt khi tiền đạo Karim Benzema dính chấn thương đầu gối và phải rời sân ở phút 42 nhường chỗ cho tài năng trẻ Lucas Vazquez.
Theo nhận định của các bác sỹ, tiền đạo người Pháp không dính chấn thương quá nặng nhưng cần vài ngày để bình phục hoàn toàn. Điều này chắc chắn sẽ khiến HLV Zinedine Zidane đau đầu, bởi chỉ 3 ngày nữa đội bóng của ông sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn tới sân Etihad để chạm trán Man City ở trận bán kết lượt đi Champions League.
Ngoài Benzema, một trụ cột khác của Real là Cristiano Ronaldo cũng đang khiến HLV Zidane lo lắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho nghỉ ở trận gặp Vallecano đêm qua do có dấu hiệu quá tải và chấn thương nhỏ có thể ảnh hưởng tới phong độ.
Nếu Ronaldo và Benzema đều không thể ra sân ở trận gặp Man City, sức mạnh của Real sẽ suy giảm rất nhiều. Benzema lúc này đang có 23 bàn thắng tại La Liga (6 bàn tại Champions League) và có được hiệu suất ghi bàn tốt nhất kể từ ngày gia nhập Real năm 2009.
Trong khi đó, Ronaldo như thường lệ vẫn là nguồn cảm hứng chiến thắng của Los Blancos. Ngôi sao 31 tuổi đang có 31 bàn thắng tại La Liga và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Champions League với 16 pha lập công.