Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern thắng Juve: Bản lĩnh Hùm xám át âm mưu Bà già
Lộc Trần • 10:57 ngày 17/03/2016
Có quá nhiều diễn biến đáng chú ý mang đặc trưng đậm nét của cả Bayern Munich và Juventus sẽ khiến những người không được theo dõi cảm thấy hối tiếc suốt cuộc đời.

    ĐẬM ĐẶC CHIẾN THUẬT

    Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 2-2 khiến lần tái đấu tại Allianz Arena mang đến thế trận mở. Bayern đương nhiên sẽ không phòng ngự để lấy 1 trận hòa và chiến thắng đối thủ nhờ hiệu số phụ. Với Juventus, việc bị đàn áp từ lâu đã trở thành một môi trường đặc sản cho những cái đầu đầy sạn của người Italia. 

    Sau 120 phút, tổng số cú sút được 2 đội tạo ra lên tới 42 (trung bình 2,85 phút có 1 lần dứt điểm). Một thông số quá khủng khiếp nếu biết tính chất quan trọng của một trận knock-out Champions League và chất lượng hàng phòng ngự của cả 2 đội.

    Thời lượng cầm bóng đã nói lên tất cả. Bayern chiếm thế chủ động hoàn toàn với 70%. Với việc lường trước kịch bản này, Juventus co cụm cả 10 người còn lại trước khung thành của Buffon. Quan trọng nhất, HLV Max Allegri chọn Alvaro Morata thay vì Mario Mandzukic cho vị trí trung phong. Không phải 1 tiền đạo “đánh dập” với khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa, Allegri vẫn chừa ra 1 cơ may để Juve vùng lên: tốc độ.

    Tốc độ đã phát huy tất cả trong mọi đường tấn công của “Lão bà”. Chưa nói tới bàn mở tỷ số có phần may mắn của Paul Pogba trong 1 lần hiếm hoi cả David Alaba và Manuel Neuer đều mắc lỗi, Juve lẽ ra đã làm được nhiều hơn với tốc độ của Morata. Bàn thắng của Juan Cuadrado phút 28 có đến 90% đóng góp của tiền đạo người Tây Ban Nha.

    Morata làm khổ hàng phòng ngự của Bayern

    Cầm bóng từ cầu môn sân nhà, Morata băng qua 3 hậu vệ Bayern với cùng 1 kịch bản là đẩy bóng trước khi trả lại cho Cuadrado hoàn tất việc còn lại. Nhưng đó chỉ là 1 lần hiếm hoi đội khách tận dụng được những cơ hội phản công của mình. Có ít nhất 3 tình huống ngon ăn khác bị phung phí của cả Cuadrado và Morata. Và nếu như Allegi được phép “nếu”, có lẽ ông chỉ ước chính mình nên là người thực hiện những cú sút đó.

    Với Bayern, bài toán cho hàng công xuất sắc của họ đã có lời giải, đặc biệt trong hiệp 1. Bayern giỏi cầm bóng thì hãy cứ để họ cầm bóng. Với một thế trận phòng ngự có tổ chức, Juventus vững chãi nhìn các học trò của Pep Guardiola chuyền qua chuyền lại trước mặt mình. Khi đã làm tốt được khâu phía dưới, những tiền vệ cơ động sẽ chăm chỉ cướp bóng và phát động không suy nghĩ lên phía trên.

    Joshua Kimmich là bảo bối của Pep, Alaba có thể là cầu thủ đa năng nhất thế giới nhưng tất cả đều sợ Morata và tốc độ khủng khiếp của mình. “Khi không biết làm gì thì hãy chạy”, câu nói của chàng ngố Forest Gump đã đúng trong trường hợp này.

    MÀN TRÁO ĐỔI CAO TAY

    Xem xong hiệp 2 và phần còn lại của trận đấu, các ông chủ của Man City sẽ vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Guardiola không bao giờ chịu trận cũng như không bao giờ từ bỏ. Cái tài tình nhất trong chiến thuật của Pep là biến hóa và một lần nữa nó lại được thể hiện.

    Bayern có cần 1 trung vệ đích thực trong đội hình không? Với Pep thì là không. Đặt niềm tin vào Mehdi Benatia trong 45 phút đầu, ông thầy người Tây Ban Nha nhận ra ngoài việc to xác để đánh đầu, trung vệ “đích thực” này lạc lõng giữa các đồng đội. 

    Thiago tạo ra sự khác biệt khi vào sân

    Ngay sau giờ nghỉ, Juan Bernat thế chỗ Benatia để Guardiola có người chạy thi cùng Cuadrado và Morata. 15 phút sau, Xabi Alonso chậm chạp lại được thay ra để Bayern bổ sung tốc độ và chất lượng cho những quả tạt từ Kingsley Coman. Hiệp phụ bắt đầu được 10 phút, thêm Thiago Alcantara được tăng cường để thay thế Franck Ribery đuối sức.

    Kết quả, Coman kiến tạo cho Thomas Muller gỡ hòa 2-2 ở phút 90 +1. Thiago ghi bàn chỉ 7 phút sau khi vào sân trước khi Coman hoàn tất 1 ngày hoàn hảo của mình bằng cú cứa lòng ấn định tỷ số 4-2.

    Thay người đánh đúng và trúng, Pep làm người xem phải khâm phục. Thể hiện khát khao chiến đấu bằng những thay đổi không ngừng nghỉ, Pep khiến học trò cảm phục. Khi người thầy, người lãnh đạo của mình không từ bỏ, các học trò càng không có lý do để suy sụp. 

    Tinh thần Đức là đặc sản nhưng nó đã mai một nhiều theo thời gian. Người ta nói nhiều về sự yếu đuối của tâm trí khi Pep tiếp quản Bayern nhưng ông luôn có cách làm của mình. Không nhất thiết phải là xe tăng đề lừ lừ tiến, cũng như một lối chơi mềm mại cũng có thể quật cường đến những giây phút cuối cùng.   

    Bán kết Champions League là ngưỡng tối thiểu của Pep
    Những đội bóng của Pep Guardiola chưa bao giờ dừng bước trước vòng bán kết Champions League. Ông hoàn toàn có thể duy trì thành tích của mình khi Bayern đã lọt tới tứ kết mùa này.
     


    VIDEO: Bayern Munich 2-2 Juventus (Hiệp phụ: 4-2)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay