Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern: Phía trước là… địa ngục
MẠNH ĐỨC • 06:54 ngày 17/04/2015
Rạng sáng qua, “lá thăm may mắn” Porto đã giáng cho Bayern một đòn chí tử trong trận đấu mà các nhà ĐKVĐ Đức không phải là chính họ. Thất bại đậm 1-3 ở trận lượt đi khiến cánh cửa đi tiếp của Bayern trở nên rất hẹp. Một cái kết thảm họa đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết!
    1001 KIỂU ĐỂ CHẾT
    “Thông thường trong một trận đấu, thi thoảng ta thấy sai lầm của tiền vệ này, hậu vệ kia dẫn tới những bàn thua. Nhưng đêm qua, cả hàng thủ Bayern đã “phối hợp” với nhau để tạo nên kết quả tệ hại này”, Hoàng đế Franz Beckenbauer, chủ tịch danh dự của Bayern nhận xét mỉa mai về thất bại của nhà ĐKVĐ Đức.

    Trong bóng đá, có rất nhiều cách mà một đội bóng để thua trận. Nhưng có lẽ đêm qua, Bayern đã chọn một trong những cách… khó chấp nhận nhất. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Xabi Alonso mắc lỗi nghiệp dư khi để Jackson Martinez cướp bóng trong chân và buộc Manuel Neuer phải phạm lỗi. Phạt đền và 0-1. Khi các CĐV Bayern chưa hết bàng hoàng, đến lượt Dante biếu không bàn thua thứ 2 khi “chuyền bóng” vào chân Ricardo Quaresma. 0-2, Bayern đã tự bắn vào chân một cách khó hiểu.

    Pep Guardiola cũng xem đó là màn khởi đầu tệ hại nhất mà ông từng trải qua. Chẳng ai bất ngờ khi chiến lược gia người TBN thừa nhận điều này bởi rất khó để tìm ra được một màn khởi động nào tệ hơn thế. Biếu không đối thủ 2 bàn sau 10 phút cũng đồng nghĩa mọi kế hoạch của Guardiola vốn đã được lên một cách tỉ mẩn từ trước đó bị phá sản. Bayern muốn chơi chặt chẽ và đưa đối thủ vào bẫy nhưng rồi chính họ tự mắc vào cái bẫy đó. 


    Mắc sai lầm nhưng Bayern không thể sửa sai. Bàn gỡ 1-2 của Thiago Alcantara là điểm sáng duy nhất. Còn lại, trong cả 90 phút, Bayern không tạo ra được dù chỉ là một tình huống phối hợp tốt để có thể uy hiếp khung thành Porto. Cả trận, Bayern chỉ tung ra được tổng cộng 5 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà, thành tích thấp nhất trong 6 năm qua của họ tại đấu trường Champions League.

    Cầu thủ chơi tốt nhất và nổi bật duy nhất bên phía Bayern là Thiago Alcantara. Ngoài bàn thắng thì Thiago là cầu thủ Bayern duy nhất cho thấy quyết tâm và nỗ lực xoay chuyển tình thế. Những ngôi sao còn lại thì mất hút, kể cả đội trưởng Philipp Lahm hay những cái tên được kỳ vọng như Thomas Mueller, Robert Lewandowski... Một điều trớ trêu khi Thiago, người ghi bàn duy nhất cho Bayern, mới chỉ vừa trở lại sau 1 năm dưỡng thương!

    THUA THẾ VẪN... MAY!
    “Đó là một Bayern tệ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra”, Huyền thoại Lothar Matthaues bình luận trên Sky. Một Bayern của những sai lầm, của sự bế tắc và cả sự bạc nhược. Họ không chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Thế nên, thày trò Guardiola nên cảm thấy mừng vì họ chỉ để thua thêm 1 bàn trong hiệp 2.

    VIDEO: FC Porto 3-1 Bayern Munich

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Quả thực, Bayern vẫn còn may với tỷ số 1-3. Bởi nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài có thể đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Neuer sau pha phạm lỗi với Jackson Martinez. Hãy thử tưởng tượng Bayern sẽ ra sao nếu phải chơi thiếu người và để thua sớm. Khi đó, không chắc là họ có thể giành được một kết quả “tốt” hơn là thất bại 1-3.

    Với 1 bàn thắng sân khách, Bayern vẫn có hi vọng. Bởi “chỉ” cần thắng 2-0 trên sân nhà, Bayern sẽ đi tiếp. Nhưng trong bối cảnh Bayern đang không có được những cầu thủ tấn công có khả năng gây đột biến cao trong Arjen Robben hay Franck Ribery (chưa chắc kịp bình phục) thì đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Có thể cảm nhận rõ được điều này trong hiệp 2 khi Bayern gần như chịu trận và bất lực hoàn toàn trước lối chơi pressing hiệu quả của Porto.

    Từ giờ tới trước trận lượt về, Bayern vẫn sẽ sống trong những ngày hi vọng. Nhưng sau đó có thể sẽ là những ngày tháng đen tối...

    Đâu rồi bản lĩnh Hùm xám?
    Bayern từng được biết đến với tinh thần thi đấu quật cường. Nhưng gần đây, Hùm xám đã không còn chứng tỏ được điều này. Cụ thể, 13 trận gần nhất tại sân khách ở vòng knock-out Champions League, Bayern đã không thể thắng sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1. Trận đấu với Porto, khi mà tất cả tin Bayern sẽ vùng lên sau giờ nghỉ giải lao thì họ vẫn tiếp tục bạc nhược và để thua thêm 1 bàn nữa. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay