Sung sức như 5-6 năm về trước
Bán kết Champions League 2011/12, Rob-bery ghi bàn vào lưới Real Madrid trong cả hai lượt trận. Ribery sút tung lưới Iker Casillas ở lượt đi, Robben ghi bàn ở lượt về. Rồi Bayern loại Real trong thi sút luân lưu. Cặp Robben - Ribery thật sự là một nỗi kinh hoàng cho Real ngày ấy. Mà không chỉ Real, khi cặp đôi này đạt phong độ tối ưu, rất ít đội bóng có thể ngăn họ. Rob-bery có lối thi đấu trái kèo cực kỳ khó chịu. Khi họ có bóng ở cánh, không hậu vệ nào biết được bước đi tiếp theo là tạt bóng hay lừa bóng, chuyền bóng hay sút bóng. Với Robben, cách chơi này thậm chí còn trở thành “thương hiệu”. Anh đã ghi không biết bao nhiêu bàn theo “kiểu Robben” quen thuộc: từ cánh phải ngoặt vào trong rồi sút thành bàn, ở vị trí ngay rìa vòng cấm.
Robben thực chất chỉ ghi những bàn đầu tiên theo kiểu này sau khi đã chuyển sang Real Madrid. Ở Groningen, PSV hay Chelsea, Robben vẫn thuần túy là một tiền vệ bám biên. Những pha ghi bàn đầu tiên từ cánh được hoàn thiện sau khi anh đã chuyển sang Bayern, dưới sự huấn luyện của Louis van Gaal.
Robben và Ribery lợi hại ở chỗ họ có thể đổi chỗ cho nhau. Và đội hình phòng ngự của đối phương không thể nghiêng hẳn sang một bên để khống chế một người. Vì ngay khi họ dồn quân sang cánh bên này thì cầu thủ ở cánh bên kia sẽ tỏa sáng.
Trận đấu định đoạt ở biên
Chấn thương và tuổi tác ngỡ đã làm cho Ribery và Robben chậm lại. Nhưng mùa này, với sự xuất hiện của Carlo Ancelotti, bộ đôi này đã hồi sinh. Khi Bayern đè bẹp Dortmund 4-1 mới đây ở Bundesliga, cặp đôi Robben và Ribery đã thực sự khiến hàng thủ của Dortmund nếm mùi đau khổ. Đội hình tiêu biểu của cả vòng đấu, cả hai đều góp mặt, cùng với Robert Lewandowski.
Robben lẫn Ribery đều đang hồi sinh, dưới bàn tay của một HLV có khả năng đặc biệt trong việc khiến mọi người đều cảm thấy mình quan trọng. Tháng trước, Robben đã phản ứng rất dữ dội khi bị Ancelotti thay ra vào cuối trận gặp M’gladbach. Anh hậm hực đập tay Renato Sanches, tỏ thái độ khó chịu và bị các đồng đội cười nhạo rất hả hê trong một clip trên mạng xã hội.
Mới đây, thời điểm bị thay ra vào cuối trận đấu với Dortmund, Ribery định... học theo người đồng đội. Rút kinh nghiệm, Ribery chưa kịp tỏ thái độ thì Ancelotti đã... ôm hôn một cái rõ yêu. “Anh ấy làm tôi ghen tỵ, lần sau Ancelotti cũng phải hôn tôi mới được”, Robben nửa đùa nửa thật phát biểu sau trận đấu.
Phía sau nụ hôn ấy là rất nhiều điều. Như báo Suddeutsche Zeitung viết: “Trận đại chiến nước Đức dễ dàng với Bayern đến mức họ còn dư thời gian cho những nụ hôn”. Bayern quả thực quá mạnh, ngay cả với Dortmund. Tức là trái với Real Madrid vừa mướt mồ hôi ở derby Madrid, Bayern dù vừa gặp Dortmund thì họ vẫn sẽ bước vào trận đấu này với thể lực và tâm lý tốt hơn.
Và họ còn có hỏa lực quá khủng khiếp ở cánh. Nếu Robben và Ribery không tỏa sáng, sẽ đến lượt cặp Douglas Costa - Kingsley Coman xung trận. Và đừng quên sau lưng họ là cặp hậu vệ biên có lẽ là hay nhất thế giới hiện nay: Philipp Lahm - David Alaba.
Không cần là chuyên gia cũng có thể dự báo: Daniel Carvajal và Marcelo bên phía Real sẽ có một trận đấu vô cùng vất vả.
Robben và Ribery chỉ kém Lewandowski Robben và Ribery đang là chân sút tốt thứ nhì và thứ ba của Bayern tại Bundesliga mùa này, chỉ sau Lewandowski. Robben đã có 9 bàn trong khi Ribery kịp ghi 4 bàn. Bù lại, Ribery có 9 pha kiến tạo thành bàn trong khi Robben có 5. 67 Đây là tổng số tuổi của cặp đôi Rob-bery. Robben năm nay đã 33 trong khi Ribery vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 34 ngay trong trận đấu với Dortmund. “Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Nụ hôn ấy thật... dễ thương”, Ribery nói về nụ hôn của Ancelotti. |