Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Tiqui-taca đây rồi!
Ngọc Trung • 06:20 ngày 18/09/2019
Hành quân đến Signal Iduna Park của Borussia Dortmund, Barcelona đã một phen trình diễn thứ bóng đá tiqui-taca thượng hạng.
    Barca giai đoạn vàng son những năm cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010 gắn liền với thuật ngữ tiqui-taca, dễ hiểu là chuyền và di chuyển. Tuy nhiên, Pep Guardiola, người tưởng chừng là nhà truyền đạo của tiqui-taca lại rất ghét cách gọi này để miêu tả lối chơi của Barca.

    "Tôi ghét cái gọi là tiqui-taca. Lối chơi đó nghĩa là chỉ chuyền bóng với mục đích đưa được bóng tới chân đồng đội để kiểm soát bóng chứ chẳng hề có mục đích rõ ràng liên quan tới việc tổ chức tấn công trên sân. Kiểu đá đó thật vô nghĩa và rác rưởi. 

    Mọi người cần phải đưa bóng cho nhau cùng với một ý định rõ ràng, cụ thể ở đây tôi muốn các bạn phải ban chuyền với mục tiêu là đưa được bóng tới cầu môn của đối phương. Barca không hề tiqui-taca!", nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ trong cuốn "Pep, Confidential".

    Theo cách diễn giải đó, hóa ra sau 10 năm xây dựng và phát triển, Barca hiện tại mới đạt tới "đẳng cấp" để chơi thứ bóng đá tiqui-taca mà Guardiola đề cập. Trước Roma 2018, trước Liverpool 2019 và rạng sáng nay trước Dortmund chính là đỉnh cao tiqui-taca mà Barca trình diễn.

    Barca chỉ biết cầm bóng chuyền khi thiếu Messi
    Barca chỉ biết cầm bóng chuyền khi thiếu Messi

    Hai thảm bại tại Champions League ở hai mùa giải gần nhất đã quá rõ ràng, không còn gì phải đề cập nhiều thì đến chuyến hành quân tới Signal Iduna Park, Barca tái khẳng định vẫn chơi thứ bóng đá tiqui-taca ở đẳng cấp cao nhất ấy.

    Đó là cố cầm bóng càng nhiều càng tốt để tránh bị đối phương tấn công, vì cứ mỗi khi Dortmund có bóng là y như rằng khung thành Barca chao đảo. Chiều ngược lại, các hậu vệ và tiền vệ Barca chỉ cầm bóng chứ không hề có ý tưởng tấn công rõ ràng. Thế nên, tốc độ triển khai bóng của đội bóng xứ Catalan chậm tới mức lề mề.

    Hệ quả thể hiện qua những con số thống kê, Dortmund cầm bóng 40% nhưng tung ra 13 cú dứt điểm với xG (Bàn thắng kỳ vọng) lên tới 3,34, Barca cầm bóng 60%, thực hiện 664 đường chuyền nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 7 pha dứt điểm với xG 0,38. Vậy Barca cầm bóng để làm gì?!

    Trong khi đó, tỷ số 0-0 phản ánh sự kém duyên của các chân sút Dortmund, đặc biệt Marco Reus và sự xuất sắc của thủ thành Ter Stegen. Tất nhiên, mùa giải bây giờ mới bắt đầu với Barca khi Messi bình phục chấn thương và trở lại sân cỏ ở những phút cuối trận đấu tại Signal Iduna Park.

    Mới trở lại, Messi chưa thể có cảm giác bóng tốt nhất. Song, với tài nghệ siêu quần của ngôi sao người Argentina, những đợt lên bóng của Barca lại trở nên thông thoáng và sáng nước, dù chưa tạo ra được cơ hội rõ ràng. Thế nên, hiểu một cách đơn giản lối chơi của Barca hiện tại được tạo thành bởi công thức: Messi + Tiqui-taca, mất Messi thì chỉ còn tiqui-taca.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội