Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thắng Dortmund 3-1: Đoàn xiếc của Messi
Trung Nghĩa • 10:45 ngày 28/11/2019
Lionel Messi lại vừa tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-1 trước Dortmund tại Champions League. Vẫn như mọi khi, Messi vẫn là người điều khiển cả đoàn xiếc Barca.

    Cách đây vài hôm, các tờ báo ở Tây Ban Nha rộ lên tin đồn Messi sẽ giành Quả bóng vàng thứ 6, đánh bại đại kình địch Cristiano Ronaldo và kẻ thách thứ Virgil Van Dijk.

    Trong khi hầu hết các cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu sa sút khi bước qua ngưỡng tuổi 30 thì La Pulga lại đang cho thấy điều ngược lại. Anh vẫn là 1 siêu nhân bất bại khiến các hậu bối không biết đến khi nào mới có thể đuổi kịp.

    Cầu thủ người Argentina đã ghi tới 51 bàn chỉ sau 50 trận ra sân ở mùa 2018/19. Mùa giải này, do chấn thương anh mới chỉ thi đấu 13 trận trên tất cả các đấu trường nhưng cũng kịp ghi tới 10 bàn.

    Messi đã có chức vô địch La Liga thứ 10, danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất năm của UEFA và giải thưởng FIFA The Best 2019. 

    Trong trận thắng 3-1 trước Dortmund mới đây, Messi đã đạt mốc 700 trận cho Barca. Trong 700 trận này, Leo đã ghi tới 613 bàn, kiến tạo 237 lần và giành 34 danh hiệu. Anh trở thành người ra sân nhiều thứ 2 cho Barca sau Xavi Hernandez (767 trận) và là người có nhiều danh hiệu nhất với CLB xứ Catalan.

    Tính cả Dortmund, Messi đã ghi bàn vào lưới 34 đội bóng tại đấu trường Champions League. Leo đã chính thức vượt qua Cristiano Ronaldo và Raul Gonzalez, những người cùng ghi được bàn thắng vào lưới 33 đội bóng.

    Chứng kiến màn trình diễn siêu việt của Messi, trung vệ Mats Hummels của Dortmund đã phải thốt lên: "Thời điểm này, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Barca rất xuất sắc nhưng nguy hiểm nhất vẫn luôn là Messi".

    Nhưng sự vĩ đại của Messi không chỉ ở những con số thống kê khô khan. Tầm vóc của anh được thể hiện một cách rõ ràng ở cách Leo vực dậy cả đội bóng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

    Không chỉ tự mình ghi 1 bàn thắng, Messi còn kiến tạo cho Luis Suarez và Antoine Griezmann ghi 2 bàn còn lại. Không có Messi trên sân, Suarez chỉ như một ông già chậm chạp còn Griezmann giống một người lạ lạc lõng giữa đội bóng.

    Nhưng khi Messi ra sân, mọi thứ lập tức vận hành một cách trơn tru đến khó tin. Suarez lại cho thấy đẳng cấp của 1 sát thủ hàng đầu còn Griezmann cũng phần nào lấy lại bản năng của một ngôi sao lớn.

    Sự có mặt của Messi mang tới bộ mặt hoàn toàn khác cho Barca. Không còn sự vô hồn bạc nhược mà thay vào đó là sự sống động, tự tin và mạnh mẽ. Messi luôn mang tới phép thuật vô hạn cho Barca. Và anh vẫn là người điều khiển cả đoàn xiếc xứ Catalan.

    Barca đứng đầu bảng ở Champions League mùa thứ 13 liên tiếp
    Với chiến thắng 3-1 trước Dortmund, Barca đã cầm chắc ngôi đầu bảng F. Sau 5 lượt trận, đội bóng xứ Catalan đã có 11 điểm, tạo ra khoảng cách lên tới 4 điểm với phần còn lại. Theo thống kê đây là mùa thứ 13 liên tiếp đội bóng xứ Catalan đứng đầu ở vòng bảng Champions League kể từ mùa 2007/08.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay