Bóng Đá Plus trên MXH

Ajax 1-1 Juventus: Chờ phân xử ở Turin

04:13 ngày 11/04/2019
Juventus đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng trên sân của Ajax. Tuy nhiên, nhờ bàn thắng quý giá của Cristiano Ronaldo, họ vẫn thu được kết quả hòa 1-1 để có được ưu thế trước khi 2 đội bước vào trận lượt về trên đất Italia.
    Bàn thắng
    Ajax: Neres (46')
    Juventus: Ronaldo (45') 

    Ajax 1-1- Juventus: Ronaldo ghi bàn, Juve vẫn không thắng được Ajax
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Trong chuyến hành quân tới thủ đô Hà Lan, Juventus gặp thiệt thòi đáng kể khi trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini dính chấn thương vào phút chót. Tuy nhiên, họ lại đón chào sự trở lại của chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo sau gần một tháng dưỡng thương. 

    Ở hiệp đấu thứ nhất, Ronaldo bị các hậu vệ Ajax chăm sóc rất kỹ nên hầu như không có cơ hội uy hiếp khung thành do Onana trấn giữ. Tuy nhiên, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, anh đã tạo ra khác biệt và thể hiện được giá trị của ngôi sao sáng giá bậc nhất thế giới hiện nay. 


    Ngay trước khi trọng tài cho 2 đội bước vào giờ nghỉ giải lao, CR7 có pha bay người đánh đầu cực mạnh sau đường chuyền như đặt từ cánh phải vào vòng cấm của Joao Cancelo để buộc Onana phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng thứ 8 mà Ronaldo ghi được vào lưới Ajax chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của đội chủ nhà. Lý do là bởi cho đến khi Juve mở tỷ số, chính Ajax mới là đội chơi tốt hơn và không ai nghĩ họ để thủng lưới dễ dàng đến vậy.

    Sự lấn lướt của Ajax được thể hiện rất rõ qua việc ở hiệp đấu thứ nhất họ cầm bóng 60%. Ngoài ra, đã không dưới 3 lần khung thành của Juve bị chao đảo sau những cú dứt điểm của Ziyech, Van De Beek hay Tadic. Với những gì Ajax đã làm trong hiệp đấu thứ nhất, việc họ tìm được bàn gỡ ở ngay đầu hiệp 2 không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ.


    Có bóng bên cánh trái, tiền đạo Neres của đội chủ nhà thực hiện pha xử lý kỹ thuật loại bỏ 2 hậu vệ Juventus trước khi sửa lòng vào góc xa khiến Szczesny dù đã bay người hết cỡ vẫn không chạm tay được vào bóng. Bàn thắng tuyệt đẹp của Neres khiến tinh thần thi đấu của Ajax lên cao. Họ tiếp tục thi đấu lấn lướt trước Juve, nhưng nhà ĐKVĐ Serie A cũng thể hiện được bản lĩnh khi không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thường xuyên tổ chức được những đợt phản công có độ nguy hiểm cao.

    Phút 75, Juventus chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Blaise Matuidi bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Paulo Dybala. 7 phút trước khi hết giờ, các vị khách suýt nữa phải nhận bàn thua khi cầu thủ vào sân thay người Jurgen Ekkelenkamp tung cú cứa lòng trong vòng cấm buộc thủ thành Szczesny phải trổ tài cứu thua.


    So với Ajax, Juventus còn có lý do để tiếc nuối hơn khi đến phút 85 họ tạo ra được cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp 2. Tuy nhiên, cú đá của Douglas Costa dù đã đánh bại được Onana lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

    Dẫu sao, việc cầm hòa được Ajax trên sân khách cũng là kết quả không tồi dành cho Bà đầm già thành Turin. Với 1 bàn thắng có được trên đất Hà Lan, chỉ cần cầm hòa Ajax 0-0 ở Turin trong màn tái đấu thì Juve cũng có vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

    Quang Hoà • 04:13 ngày 11/04/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 04:26 ngày 11/04/2019

      Sao ko thấy anti của a7 vào nói gì hết nhỉ???

      • 07:00 ngày 11/04/2019

        Chuỵ đã giúp Juve........cầm hoà dc với Ajax nên anti k cần phải nói nhiều làm gì cho mệt

      • 07:17 ngày 11/04/2019

        Thôi gây war và xem bóng đá đi, suốt ngày trẻ trâu ba cái chuyện vô bổ này làm gì, ai hay hơn là do nỗ lực của người đó chứ không phải do fan phán xét

      • 08:39 ngày 11/04/2019

        @Huy trên sân chỉ có mình CR7 đá với 11 cầu thủ đội kia hả, mở miện ra là thấy "khôn" hết phần thiên hạ rồi :D

      • 21:00 ngày 11/04/2019

        fan Ri đỗ lặn cả tháng qua nay mới được dịp chui ra ngoài hang à

    • 05:30 ngày 11/04/2019

      Dẫu sao cầm hoà được Ajax ... gắt

      • 07:58 ngày 11/04/2019

        Chắc xem tỉ số thôi phải ko? Hôm qua nếu Ajax chính xác hơn thì ít nhất tỷ số là 3-1 cho Ajax đấy bạn, nói Juve hoà hú vía là đúng rồi đấy

      • 10:21 ngày 11/04/2019

        Hùng: Juve 2 làn cột dọc. AJ tuổi tép.

    • 05:18 ngày 11/04/2019

      ajax đúng là không đơn giản chút nào, họ thắng real ngay trên sân của real thì cũng không phải dạng vừa, thực sự tinh thần của họ quá tốt khi thi đấu vs các đội trên cơ,kể cả về sân juve thì họ vẫn là một thế lực đáng gờm trong năm nay, sẽ rất khó khăn cho cr7 và juve

    • 06:14 ngày 11/04/2019

      Juve ghi bàn trước thì phải nói là dẫu sao ajax cũng cầm hòa dc juve mới đúng. Ro gọi Si ko dám trả lời

      • 10:02 ngày 11/04/2019

        Tại Si gọi nhỡ cả chục cuộc bằng siêu phẩm sút phạt mà Rô nín thinh ấy chứ.

      • 20:58 ngày 11/04/2019

        Si trả lời bằng chiến thắng trước MU trong khi Ri đỗ bị đại gia Ajax cầm hòa =)))

    • 07:09 ngày 11/04/2019

      Cục tạ? Những cái miệng quạ đâu rồi?

      • 21:04 ngày 11/04/2019

        cục tạ Ri đỗ ăn bám Eder, đá bay tấm vé vượt qua vòng bảng World cup 2014 đó hả

      • 08:53 ngày 11/04/2019

        Tuần sau tao trả lời cho.

      • 09:13 ngày 11/04/2019

        Về tuyển đá bay cup, bỏ tuyển, giả vờ chấn thương, hâhhahah

      • 21:02 ngày 11/04/2019

        @Họ và Tên: đúng rồi, về tuyển Ri đỗ đá bay cúp Euro 2004, đá bay tấm vé vượt qua vòng bảng World cup 2014. Xong rồi giả vờ chấn thương để hôi cúp Euro 2016 của Eder

    • 08:25 ngày 11/04/2019

      Quan điểm cá nhân : CR7 và Messi đều là những cầu thủ tuyệt vời, những siêu sao mà sẻ rất lâu nữa thế giới bóng đá mới có thể có được.Hãy tận hưởng những pha bóng đẹp,những bàn thắng mà 2 siêu sao này cống hiến cho đội bóng của mình.Hy vọng cả 2 sẻ gặp nhau ở trận chung kết CL mùa này .Mình fan CR7 nhưng ko hề ghét Messi,thậm chí mong 2 cầu thủ này về chung 1 đội bóng,nhưng thật khó vì Si chẳng bao giờ muốn rời xa ngôi nhà NouCamp của cậu ấy ,hic...

    • 09:49 ngày 11/04/2019

      Lượt về Ajax sẽ làm nên bất ngờ, hòa 2-2, và cái kết...

    • 13:43 ngày 11/04/2019

      Xem trận ajax vs juve xong mình thấy rất vui, vì lâu lắm rồi mới có 1 đội bóng của hà lan chơi ngang ngửa vs các đội mạnh ở CL. Ko nhằm là cách đây hơn 20nam. Các cầu thủ ở thế hệ đó đã góp phần làm bđ HL lun ở top đầu tg. Hi vọng thế hệ này sẽ giúp HL ở lại vị thế vốn có của mình.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay