Nếu vẫn còn nghi ngờ về việc ai là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona, thì trận thua 1-3 trước Borussia Dortmund ở lượt về tứ kết Champions League đã đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Không có Pedri trong đội hình xuất phát, Barcelona đã có 59 phút có thể nói là tệ nhất trong mùa giải. Dortmund thậm chí có thể giành chiến thắng nhưng họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Khả năng kiểm soát bóng của Barcelona gặp khó khăn khi Ronald Araujo và Gerard Martin đá thay cho Inigo Martinez và Alejandro Balde bị chấn thương. Các hậu vệ đã phải vật lộn để giữ hàng phòng ngự dâng cao theo cách chơi của Hansi Flick. Barcelona cần kiểm soát bóng nhiều hơn trước áp lực phải thắng trận này