Bóng Đá Plus trên MXH

3 sai lầm của Arteta khiến Arsenal bị Bayern cầm hòa

07:37 ngày 10/04/2024
Dù được thi đấu trên sân nhà trước một Bayern đang sa sút phong độ, nhưng Arsenal chỉ có được trận hòa 2-2 đầy nhọc nhằn. Dưới đây là 3 sai lầm của HLV Mikel Arteta ở trận đấu này.
    #1
    Chống phản công kém

    Đội hình của Arsenal quá sơ hở khi bị Bayern phản công

    Đội hình của Arsenal quá sơ hở khi bị Bayern phản công

    Arsenal đã tiếp cận trận đấu một cách đúng đắn với chiến thuật tích cực, tìm cách duy trì quyền kiểm soát phần sân của Bayern như họ vẫn thường làm. Nhưng đoàn quân của Arteta đã không đối phó tốt với các đợt phản công trong những trường hợp họ mất bóng.

    Pháo thủ tỏ ra hớ hênh bất cứ khi nào Bayern giành được quyền kiểm soát bóng, bị lộ ra sơ hở bằng những đường chuyền đơn giản và trực tiếp. Đáng lẽ HLV Arteta phải tính đến tốc độ phản công của gã khổng lồ nước Đức và sắp xếp phương án phù hợp để đối phó với mối đe dọa tốt hơn.

    #2
    Để cho Sane và Musiala quá thoải mái

    Các cầu thủ chạy cánh của Bayern như Sane (giữa) có quá nhiều không gian để đi bóng

    Các cầu thủ chạy cánh của Bayern như Sane (giữa) có quá nhiều không gian để đi bóng

    Hai cầu thủ nguy hiểm nhất của Bayern là Jamal Musiala và Leroy Sane chắc chắn rất thích cách chơi của Arsenal ở trận đấu này. Các trung vệ của Pháo thủ bị kéo lên cao nhờ khả năng di chuyển thông minh của Kane, để lại khoảng trống phía sau.

    Có vẻ như Arsenal đơn giản là không chuẩn bị để đối phó với khả năng đi bóng của các cầu thủ Bayern. Hệ quả là Sane được tạo đủ không gian để lao vào vòng cấm và kiếm một quả phạt đền sau một pha phạm lỗi vụng về của Saliba ở phút 30. Sane cũng suýt ghi bàn chỉ vài phút sau đó nhưng may cho Arsenal là Ben White kịp lao vào cản trở nỗ lực của anh. 

    #3
    Sai lầm khi dùng Kiwior

    Kiwior quá chậm để ngăn cản các ngôi sao bên phía Bayern

    Kiwior quá chậm để ngăn cản các ngôi sao bên phía Bayern

    Jakub Kiwior đã có một màn trình diễn đáng quên khi không thể theo kèm được số 10 bên phía Bayern. Và HLV Arteta đã mắc sai lầm lớn khi chọn Kiwior thay vì Takehiro Tomiyasu. 

    Arteta có vẻ quả cẩn thận khi Tomiyasu chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Nhưng tuyển thủ Nhật Bản lại là hậu vệ cánh phòng ngự tốt nhất của Arsenal. Anh nhanh hơn Kiwior rất nhiều và sẽ đủ sức ngăn cản các tiền đạo tốc độ của Bayern. Arteta đã nhận ra lỗi của mình trong hiệp 2 và quyết định tung Oleksandr Zinchenko vào thay Kiwior.

    Trung Nghĩa • 07:37 ngày 10/04/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 08:16 ngày 10/04/2024

      Cái tít hay nhở, "bị Bayern cầm hòa" không khác gì mấy tay bl trên fpt nổ về nhà trẻ cứ như ông nhớn ở Châu Âu ấy. Bayern nó đá thế thôi, bung 60% sức thôi vì lượt về nó làm thịt nhé. Nhà trẻ không có tuỏi ở Châu Âu nhá

      • 10:02 ngày 10/04/2024

        Y chang FPT .. dan BLV đó toàn dân ca đô nên BL là hiểu...giơ thêm nhà báo cug y chang.. may là kiewior chư tomiyasu lại bảo arteta làm hê ah.. sane nó nhanh và ky thuât nó nhảy mua ơ trug lô chư phải khoét cánh đâu mà chê kiwor.. gnabry cug khoét vào 2 trug vê đê ghi bàn cơ mà.

    • Giang 10:09 ngày 10/04/2024

      Là trận tứ kết đầu tiên, sau bao nhiêu năm. Hầu hết là cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm C1. Thực ra trận hôm qua Arsenal đá không tệ, do tâm lý 1 số cầu thủ căng cứng quá: Kiwior, Gabriel, Saliba (lúc sau đá ổn ok), và cả thủ môn Raya. Lượt về hy vọng Arteta sẽ có điều chỉnh hợp lý.

    • 09:49 ngày 10/04/2024

      Sai lầm cái gì, cái lịch sử rách nát, lót đường như vậy thì đến PEP sang còn khó chứ nói gì Arteta, anh TÊ TA làm được như thế đã là quá giỏi rồi, nhìn nhà trẻ đá với đội đang tạm lót đường Đức mà như trẻ con đá với người lớn, cầm bóng cả trận mà chẳng thấy có tý uy nào của ông lớn, độ sát thương quá thấp, sức thì mất nhiều trong khi Bayern k cầm bóng mà cảm tưởng họ làm chủ cuộc chơi, mất rất ít sức.

      • 10:13 ngày 10/04/2024

        Bayern hôm quá chỉn chú hoặc họ đá hết mình chắc phải 6-2 vì rất nhiều cơ hội ngon ăn. Nhà trẻ chỉ có cơ hội của thằng ăn vạ Saka phút cuối là rõ ràng thôi. Tôi thấy Bayern đá không hết sức rất nhàn hạ mà đủ làm cho lũ trẻ vã mồ hôi.

      • 11:36 ngày 10/04/2024

        Văn của anti cay nghiệt thật : )) có vẻ quá khứ đội của bạn bị Ars hành : ))

      • 12:06 ngày 10/04/2024

        gì mà cay thế bạn...kiến thức hạn hẹp mà nổ vang trời vậy...

      • 13:28 ngày 10/04/2024

        @Yêu Bóng Đá:Hành được đéo ai mà nó phải cay!

      • 14:13 ngày 10/04/2024

        @Yêu Bóng Đá:@Yêu bđ. Qúa khứ mà bị nhà trẻ hành chắc ông kia là fan Luton, Fulham hay Watford rồi :))))))))))) Tầm nhà trẻ thì hành được ai? hay tư duy thắng được 1-2 trận đã là hành rồi vậy AQ??????

    • 10:22 ngày 10/04/2024

      Cái tít tựa đề! Biết ngay là bọn cuồng si mê muội EPL! "May mắn cầm hoà thì đúng hơn"! Mùa sau ta lại làm lại! Nào là "cái liếm môi thèm khát Bayern", nào là "bẻ nanh hùm xám", nào là "arsenout mạnh khủng khiếp"...

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay