Bóng Đá Plus trên MXH

01h45 ngày 16/4, Porto vs Bayern Munich: Hùm xám săn mồi ở bán đảo
Mạnh Đức • 02:24 ngày 16/04/2015
Porto đang tạm dẫn trước 3-1 với cú đúp của Quaresma và Martinez. Thiago là cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Bayern.
    Porto đang rất tự tin trong lần gặp lại Bayern với ký ức đẹp là chiến thắng ở trận chung kết Cúp C1 năm 1987. Nhưng đêm nay, Hùm xám sẽ không để quá khứ lặp lại. Tại sao ư? Bởi đội bóng xứ Bavaria giờ ở một đẳng cấp khác so với Porto!

    DUYÊN NỢ 1987
    Đối với Bayern, Porto có một chỗ đứng trong lịch sử của họ. Mọi thứ diễn ra trong năm 1987, trong trận chung kết Cúp C1 duyên nợ giữa Bayern và Porto trên đất Áo. Khi đó, Bayern có thừa sự tự tin. Nhưng thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn khác. Porto sở hữu một dàn cầu thủ có kỹ thuật vượt trội đã giành chiến thắng 2-1. Rabah Madjer của Porto đã có một bàn thắng để đời với cú đánh gót đẹp mắt mà sau này được biết đến với tên gọi “cú Madjer”.

    Một thất bại đau đớn, đánh vào sự kiêu ngạo của Hùm xám. Trước đó, GĐĐH Uli Hoeness từng tuyên bố “Bayern không cần những ngôi sao mà cần một tập thể mạnh”. Song, trận đấu cũng chỉ cho Hoeness thấy rằng một tập thể mạnh cũng phải được xây dựng dựa trên những cầu thủ chất lượng. Đó là lý do mà ngay sau trận đấu, Hoeness mạnh mồm tuyên bố sẽ mua Madjer bằng mọi giá. Cho dù Porto ra giá 3 triệu Mark, khoản tiền Bayern chưa từng chi trước đó, Hoeness vẫn gật đầu. Chỉ tiếc là thương vụ này đã đổ bể vào phút chót khi ngôi sao người Algeria đã chọn Valencia làm đích đến tiếp theo.


    Không thành công trong thương vụ Madjer nhưng Bayern vẫn theo đuổi chính sách chiêu mộ những cầu thủ chất lượng thời gian sau đó. Những Mark Hughes (Xứ Wales), Johnny Ekstrom (Thụy Điển), Brian Laudrup (Đan Mạch), hay Mazinho và Bernardo (Brazil)... lần lượt về Munich, đưa Bayern bước sang một thời kỳ mới và được biết đến với tên gọi “FC Hollywood”. Chu kỳ mới này bắt đầu chính sau trận thua Porto, kéo dài tới năm 2001 với chức vô địch Champions League, trước khi Bayern hướng tới mục tiêu lớn hơn với thứ bóng đá đẹp mà họ đang có ở thời điểm hiện tại.

    Đối với Porto, 1987 là một ký ức đẹp, một mốc son đáng tự hào trong lịch sử. Song, hơn ai hết, họ biết lần gặp lại này mọi thứ đã khác. Bayern giờ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, bất chấp họ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn lớn từ bão chấn thương. Chính xác là có tới 7 cầu thủ của đội bóng Đức không thể ra sân ở trận này, trong đó có nhiều ngôi sao lớn như Franck Ribery, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, David Alaba... nhưng Bayern vẫn có đủ nhân lực để tung ra sân một đội hình mạnh đêm nay.

    TRONG NGUY CÓ CƠ
    Đối với BLĐ Bayern, cách mà họ nhìn về cuộc khủng hoảng chấn thương cũng rất khác. GĐTT Matthias Sammer khẳng định ông “nhìn thấy những điểm tích cực từ đội bóng trong bão chấn thương”. Sự tích cực đến từ lối chơi tập trung và quyết tâm, khác hẳn với sự cợt nhả ở mùa trước sau khi họ sớm vô địch Bundesliga. Sự tích cực còn đến ở việc HLV Pep Guardiola đã bắt đầu có những tính toán thực dụng hơn, điều chưa từng xảy ra trước đó.

    Thời gian gần đây, Bayern cho thấy họ là một đội bóng rất khác với lối chơi ưu tiên sự chặt chẽ trong phòng ngự. Họ vẫn cầm bóng nhưng không nhiều như trước. Thay vì áp đặt lối chơi và tấn công trong suốt cả trận, Bayern sẵn sàng để đối thủ làm chủ tuyến giữa và chỉ chọn những thời điểm thích hợp để đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng.


    Điều đó gợi cho người ta về hình ảnh Hùm xám đang rón rén sau lùm cây để chờ đợi con mồi sơ hở và lao ra kết liễu. Với những tiền vệ xuất sắc như Thiago Alcantara, Xabi Alonso hay Philipp Lahm, Bayern có điều kiện để tự tin áp dụng lối chơi mới. Khi đó, một Porto trẻ trung, thi đấu hưng phấn dựa vào lối chơi tấn công rất có thể sẽ mắc vào cái bẫy do đội khách giăng ra tại chính Dragao.

    Thủ chắc gặp công cường
    Trận Porto gặp Bayern có thể ví như cuộc so tài giữa hàng thủ chắc chắn nhất và hàng công mạnh nhất Champions League mùa này. Porto đang là đội bị đối phương sút ít nhất trong số 8 đội còn lại tại tứ kết: 50 lần. Trong khi đó, Bayern lại là đội dứt điểm nhiều nhất (153), cũng như sút trúng đích nhiều nhất (62). Bayern còn là đội ghi nhiều bàn nhất giải (23), Porto thì mới để thua 5 bàn tại Champions League mùa này.

    THÔNG TIN
    Porto: Marcano bị treo giò. Jackson và Tello khó kịp bình phục chấn thương.

    Bayern: Alaba, Benatia, J.Martinez, Ribery, Robben, Schweinsteiger và Starke chấn thương. Pizarro đau nhẹ.

    Porto đang có phong độ không thật sự ổn định khi thắng 2 và thua 3 trận gần nhất theo châu Á.

    10 trận gần đây của Bayern, họ thắng 7 và chỉ thua 3 trận theo châu Á.

    6 trận sân khách gần nhất, Bayern thắng 5 và chỉ thua 1 trận theo châu Á.

    Trong 6 trận gần nhất trên sân khách, có tới 4 lần Bayern vươn lên dẫn điểm trước đội chủ nhà (hòa 2).

    ĐẶC BIỆT
    Từ 3 bàn trở lên: 10 trận sân nhà gần đây của Porto, 8 trận có từ 3 bàn thắng trở lên. 11 trận sân khách gần đây của Bayern, cũng xuất hiện 8 trận có từ 3 lần lưới rung trở lên. Kịch bản trên sẽ lặp lại.

    Tổng bàn thắng lẻ: 5/8 trận gần đây của Porto có tổng số bàn thắng lẻ. Đặc biệt, 7 trận sân nhà gần đây của Porto, 6 trận có tổng số bàn thắng lẻ. 4/7 trận gần đây của Bayern lẻ bàn thắng. Có thể tin điều này sẽ lặp lại.

    ĐỐI ĐẦU
    Bayern không ngán các đội bóng Bồ Đào Nha
    Trong 5 lần đối đầu với Porto, Bayern chỉ thua 1 lần và đó chính là trận chung kết C1 năm 1987. Trong 4 lần gặp nhau còn lại ở tứ kết (lượt đi và về), Bayern đều thắng chung cuộc. Ở 22 lần đối đầu với các đội bóng Bồ Đào Nha tại cúp châu Âu, Bayern thắng 13, hòa 8 và chỉ thua 1 trận.


     “Đây là tập thể Bayern mạnh nhất lịch sử. Chính vì thế, đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Tất nhiên, đã vào đến tứ kết thì đội nào cũng muốn đi tiếp. Porto đã có những tính toán riêng để có thể đạt được mục tiêu này”, - HLV Julen Lopetegui (Porto)

    “Porto không phải là đội bóng chơi phòng ngự phản công. Họ muốn cầm bóng và tạo áp lực lên đối thủ. Điều này cũng khá giống với Bayern. Bởi thế, nó hứa hẹn một trận đấu khó khăn nhưng tôi tin ở các học trò”, - HLV Pep Guardiola (Bayern)

    Hai bộ mặt của trọng tài Carballo với Bayern
    Ông “vua áo đen” người Tây Ban Nha - Carlos Velasco Carballo được chỉ định cầm còi trận đấu đêm nay. Trong 3 lần mà Carballo cầm còi trước, Bayern thắng Marseille 2-0 (2012), Juventus 2-0 (2013) và hòa Man United 1-1 (2014). Tuy nhiên, ở trận tứ kết lượt đi với Man United mùa trước, Carballo đã rút thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) đuổi Bastian Schweinsteiger trong tình huống mà Wayne Rooney đã cố tình ngã để kiếm thẻ dù chưa có va chạm.


    Boateng trở lại, nhưng hãy cẩn thận!
    Tin vui cho Bayern khi trung vệ Jerome Boateng đã bình phục chấn thương cơ và chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu đêm nay. Đây là thông tin hết sức quan trọng bởi Boateng đang là linh hồn trong hàng thủ của Bayern. Song, cá nhân trung vệ này cũng sẽ phải hết sức dè chừng khi đối đầu với các cầu thủ kỹ thuật và tốc độ bên phía Porto. Bởi chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, Boateng sẽ bị treo giò ở trận lượt về.


    Guardiola có duyên thắng Porto
    Đêm nay, Pep Guardiola sẽ có màn đấu trí với Julen Lopetegui (phải), người đồng đội cũ trong màu áo Barcelona (1994-1997). So với Lopetegui, Guardiola đang được lịch sử ủng hộ. Chiến lược gia này đang có thành tích toàn thắng 100% trong những lần đối đầu với Porto trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Khi còn là cầu thủ, Guardiola cùng Barcelona 3 lần đánh bại Porto. Trên cương vị HLV, Pep cũng giúp Barcelona hạ gục Porto 2-0 ở trận Siêu Cúp châu Âu 2011.


     
    10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA PORTO


    10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA BAYERN


    CON SỐ
    5 Lần gần nhất ghé thăm đất Bồ Đào Nha, Bayern đã đánh bại Sporting 5-0 ở vòng 1/8 Champions League mùa 2008/09.

    6 Bayern của Guardiola đã thắng 6 trong 10 trận sân khách gần đây tại đấu trường Champions League, trong đó có chiến thắng 7-1 trước Roma ở vòng bảng mùa này.

    11 Lần gần nhất mà Porto vượt qua được vòng tứ kết đã cách đây 11 năm, ở mùa 2003/04 khi đã vô địch giải đấu này dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay