“Sau giải, tôi cũng được nhận các khoản thưởng. Số tiền đó tôi sẽ đưa cả cho bố mẹ để trang trải các khoản tiền xây nhà”, Xuân Mạnh tâm sự trước khi về Vinh chiều qua.
Hơn 2 năm qua, Xuân Mạnh day dứt khi khoản nợ mà gia đình anh từng vay để xây căn nhà ở miền quê Minh Thành (Yên Thành) vẫn chưa thể nào giải quyết được. Với một cầu thủ mới được đôn lên đội 1 SLNA như Xuân Mạnh thì dĩ nhiên anh phải dành dụm từng đồng để mỗi tháng gửi về cho bố mẹ trang trải cuộc sống. Bây giờ, sau khi thi đấu ấn tượng cùng U23 Việt Nam và được nhận những khoản thưởng lớn, anh đã có điều kiện để trả hết số tiền nợ trước đây.
Ở SLNA, các đồng đội rất khen Xuân Mạnh bởi đây là cầu thủ cầu tiến, chi tiêu tiết kiệm và luôn nghĩ về gia đình. “Tôi xin cám ơn NHM và các vị lãnh đạo đã quan tâm đến tôi cũng như các thành viên U23 Việt Nam. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu trong chặng đường phía trước!”, Xuân Mạnh bộc bạch.
Xúc động khi nghe Xuân Mạnh chia sẻ về mẹ |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |