U23 Việt Nam được ca ngợi là có thể lực dẻo dai ở VCK U23 châu Á, khi đá tới hơn 630 phút suốt từ vòng bảng cho đến trận chung kết với U23 Uzbekistan. Song sức bền phi thường ấy cũng phải chịu thua trước màn "chạy việt dã" liên tục suốt hơn 3 ngày kể từ khi họ về nước.
Một cầu thủ U23 Việt Nam giấu tên tâm sự: “Em ốm rồi. Sáng mai Hà Nội, trưa nay về tỉnh, ngày kia lại đi TP.HCM. Bận quá”.
Với chiến tích lịch sử vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018, tất nhiên U23 Việt Nam xứng đáng được các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tôn vinh. Song với mật độ dày đặc và diễn ra liên tục, một vài cầu thủ có dấu hiệu xuống sức.
Trên thực tế, điều quan trọng nhất lúc này với họ, sau sự chào đón nồng nhiệt của người dân cả nước là được nghỉ ngơi, được ở bên gia đình. Tiền vệ Quang Hải trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến vô tư chia sẻ: “Em lúc này chỉ muốn về với gia đình, được ăn cơm mẹ nấu”.
Song không phải ai cũng kịp cùng gia đình, người thân của mình ăn một bữa cơm đoàn viên ngon miệng. Một đoạn clip trên mạng xã hội đăng tải trong sáng nay về chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.
Bà kể, nước mắt lưng tròng, rằng Phượng chưa kịp ăn bữa cơm cùng bố mẹ đã phải di chuyển vào TP.HCM rồi lên tập trung cùng HAGL để chuẩn bị cho V.League 2018.
Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày U23 Việt Nam trở về |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |