Việt Nam: Thanh Trung (35’)
Ở thế cửa dưới nên Campuchia đã nhập cuộc với chiến thuật phòng ngự số đông. Lối đá ấy càng tạo điều kiện cho Việt Nam chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tỷ lệ thuận với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn là số cơ hội ăn bàn được tạo ra.
Tuy nhiên, các học trò của ông Vũ Hồng Việt lại nôn nóng và thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm nên các tình huống ngon ăn từ các pha phối hợp ở hiệp 1 đều trôi qua một cách đáng tiếc. Phải đợi đến khi cầu thủ của Campuchia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 35, thì Đinh Thanh Trung mới khai thông được thế bế tắc cho Việt Nam sau quả 11m.
Sang hiệp 2, Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình để chờ sơ hở của đối phương. Có lẽ, lối đá này cũng xuất phát từ chặng đường còn khá dài phía trước khi đội nhà rơi vào bảng đấu có 6 đội, nên HLV Vũ Hồng Việt muốn dưỡng sức cho các học trò.
Vì thế, có nhiều thời điểm, Campuchia kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, sự thiếu đột biến trong các pha tổ chức bẽ gãy hàng thủ Việt Nam đã khiến cho đội bóng trẻ xứ Chùa vàng tỏ ra bế tắc. Về phần mình, các học trò của ông Vũ Hồng Việt cũng không tạo được tình huống sóng gió nào đáng kể về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 đủ giúp cho Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở ngày ra quân.
Ngày 31/7, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Timor Leste ở lượt trận thứ hai.