Một cú lắc đầu đưa bóng đập cột dọc thành bàn và một pha khống chế điệu nghệ, trước khi thực hiện một cú vuốt bóng làm rung lưới thủ môn Nont Muangngam. Không phải bàn cãi gì nữa, Công Phượng xứng đáng là “Man of the match” (cầu thủ của trận đấu) trong cuộc so giày giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.
Với cú đúp trong trận tranh hạng 3, tiền đạo người Nghệ An đã có 4 bàn thắng cùng 2 đường chuyền thành bàn sau 3 trận đấu, đó là một thành tích đáng nể trong bối cảnh U23 Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm chiến thuật mới.
Cũng có thể nói, Công Phượng phát huy được sở trường của mình trong sơ đồ 3-4-3. Dẫu vậy, không vì thế mà phủ nhận những nổ lực của anh để lấy lại hình ảnh của mình ít nhiều đã phai mờ sau SEA Games 2017.
Chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc Công Phượng ghi bàn thắng thứ 2, có cảm giác cái cổ họng anh như toác ra vì tiếng hét thật lớn. Đến đây, hẳn rất nhiều người nhớ lại cảnh Phượng cúi đầu khi đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu cuối tại vòng bảng SEA Games, trước “bại tướng” ngày hôm nay trên đất Malaysia.
Hai cảm trái nhiều để người ta cảm nhận, Công Phượng đã bước đi rất mạnh mẽ sau những thất bại và cả cú sốc cuộc đời anh. Vâng, chúng tôi không khen cho Công Phượng... sa sút dần. Chúng tôi chỉ dành sự động viên, đơn giản vì anh quá xứng đáng, vậy thôi!.
Màn trình diễn chói sáng của Công Phượng trước U23 Thái Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |