Nói bình tĩnh, bởi dù giải Tứ hùng đang diễn ra tại Hà Nội gồm nhiều đối thủ mạnh thì đấy vẫn chỉ là giải giao hữu không hơn không kém. Mà đã là giao hữu, đương nhiên các đội góp mặt quan tâm nhất chính là rà soát thực lực, kiểm tra sự kết dính của đội hình và cách vận hành lối chơi, còn kết quả chỉ mang tính khảo sát. Ngay HLV Park Hang Seo cũng nói rằng, ông không xem trọng kết quả ở giải Tứ hùng. Vậy nên, khi Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước Palestine, hoặc có thể thua bầm dập trước Oman và Uzbekistan thì NHM Việt Nam cũng đừng quá nôn nóng.
Phải nói thẳng, môn bóng đá nam dù chỉ chiếm một bộ huy chương trong các môn thi đấu của ASIAD, nhưng thực tế cuộc cạnh tranh ở Đại hội thể thao lớn nhất châu lục rất khốc liệt, thậm chí khó khăn hơn nhiều so với VCK U23 châu Á vừa diễn ra ở Trung Quốc hồi đầu năm. Vì thế, đừng suy nghĩ đơn giản theo kiểu bắc cầu: “Chúng ta là á quân của châu lục thì sẽ dễ dàng đi sâu ở ASIAD”.
4 năm trước, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã có thành tích khá ấn tượng tại ASIAD 2014 khi thắng liên tiếp hai đối thủ rất mạnh là Iran và Kyrgyzstan để đứng đầu bảng H, nhưng sau đó vẫn dừng phải bước ở vòng 1/8 sau khi để thua trước UAE.
Lần này, có vẻ như kỳ tích ở VCK U23 châu Á vừa qua khiến sự kỳ vọng của NHM đặt vào Olympic Việt Nam quá cao. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh và hy vọng, nhưng đừng quá nôn nóng, vì điều ấy vô tình sẽ tạo sức ép cực lớn lên đôi chân của các tuyển thủ. Đừng quên, thành tích ở VCK U23 châu Á 2018 cũng đến từ việc thầy trò HLV Park Hang Seo không gặp bất kỳ áp lực nào khi tham dự giải!