Lần đầu tiên được khoác áo một đội tuyển Việt Nam và dự giải châu Á, Lê Huy Việt Anh cảm thấy thế nào?
Vỡ oà là từ chuẩn xác nhất để mô tả cảm xúc của tôi. Khi Ban huấn luyện thông báo tôi có tên trong danh sách U17 Việt Nam hướng tới giải Đông Nam Á, bản thân tôi đã rất vui rồi. Tôi khoe với bố mẹ rằng: “Con đường lên U17 Việt Nam”. Đó là ước mơ từ nhỏ, khi tôi bắt đầu đi học bóng đá. Giấc mơ ấy đã đi 1 phần rồi. Sau U17 Việt Nam, tôi sẽ phải cố gắng hơn để chạm đến cái đích khoác áo ĐTQG Việt Nam trong tương lai gần.
Quyết tâm ấy giúp tôi có thêm động lực để luôn vượt qua thử thách. Ngay cả khi bị chấn thương, tôi lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng vươn lên, cố gắng hơn. Tôi không muốn phụ lòng gia đình, người thân. Sự kỳ vọng từ họ là đòn bẩy để tôi quyết tâm từng ngày.
U17 Việt Nam ở một bảng đấu khó với sự góp mặt của Nhật Bản, Australia và UAE. Cho đến hiện tại, khi đội đã khép lại hành trình, anh đánh giá thế nào về những gì bản thân cùng các bạn đã trải qua?
Đúng là tôi có một chút e ngại khi phải gặp những đối thủ từ mạnh đến rất mạnh. Song đó cũng trở thành động lực để bản thân tôi khi bước vào sân phải nỗ lực hơn. Tôi muốn cho Nhật Bản, Australia, UAE biết rằng Việt Nam đến đây để làm gì. Từ những đội bóng này, tôi tin rằng bản thân đã được va chạm, trưởng thành hơn.
Sau 3 trận đấu, đội hoà cả 3 đối thủ. Chúng tôi đã ở rất gần với tấm vé dự U17 World Cup. Vì thế, đội thật sự buồn khi không thể đạt được khát vọng như đã đề ra. Các trận đấu đều chứng minh nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ là, U17 Việt Nam thiếu 1 chút may mắn để vào tứ kết, đồng thời giành vé dự U17 World Cup tại Qatar vào cuối năm nay.
Là một đội trưởng, Việt Anh đã truyền cảm hứng thế nào cho các đồng đội U17 Việt Nam?
Tôi luôn cố gắng hô hào, nhắc nhở các đồng đội từ sinh hoạt đến vào sân thi đấu. Tôi nghĩ điều đầu tiên với tư cách một đội trưởng là bản thân mình phải tôn trọng các đồng đội thì họ mới tôn trọng lại mình. Họ sẽ nghe theo và hiểu mình hơn. Tôi thường hô hào, động viên toàn đội cố gắng vượt qua chính mình, từng ngày tốt dần lên.
Thông điệp mà Việt Anh muốn truyền tải tới các cầu thủ cùng trang lứa cũng như người hâm mộ Việt Nam sau giải đấu này?
Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng với tinh thần bất khuất của người Việt Nam, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc với giấc mơ, niềm tin đặt ra. Toàn đội luôn tự tin, dám chinh phục những thử thách. Xin được cảm ơn người hâm mộ đã luôn quan tâm, ủng hộ trong thời gian qua. Toàn đội luôn lấy điều đó làm động lực. Ở những giải tiếp theo, đội sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.
Thay mặt toàn đội, tôi xin được cảm ơn LĐBĐ Việt Nam đã tạo điều kiện rất tốt từ tập huấn trước giải, dinh dưỡng, sinh hoạt đến việc tham dự các trận giao hữu quốc tế. LĐBĐ Việt Nam đã động viên, hỗ trợ toàn đội. Trên cơ sở ấy, U17 Việt Nam được tiếp thêm năng lượng, cố gắng hết sức qua từng trận đấu.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.