Đây không phải là lần đầu tiên Wolfsburg thể hiện sự quan tâm tới Lukaku. Sau khi mùa giải 2013/14 kết thúc, GĐĐH Klaus Allofs đã xác định đội bóng cần phải tăng cường hàng công và Lukaku cùng với Alvaro Morata, Mario Mandzukic đã được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, trong 3 cầu thủ trên thì Morata và Mandzukic đều đã tìm được đội bóng mới. Bởi vậy, Wolfsburg thừa hiểu nếu không nhanh chân thì mục tiêu gia cố hàng công của họ cho mùa giải mới sẽ phá sản.
Thời cơ đã đến với Wolfsburg khi cách đây 2 ngày, Chelsea chính thức đón trở lại tiền đạo lão tướng Didier Drogba. Điều đó có nghĩa là Drogba hoàn toàn có thể là một giải pháp dự phòng cho tiền đạo Diego Costa, còn Lukaku có thể sẽ được “bật đèn xanh” rời đội bóng.
Cho dù đã đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu euro cho chân sút 21 tuổi này, còn hợp đồng tới tận năm 2016 nhưng Wolfsburg vẫn chưa thuyết phục được Chelsea. Phía đội bóng Anh khẳng định họ chỉ chấp nhận để Lukaku ra đi với mức giá 30 triệu euro. Trong thế bất lợi, Wolfsburg nhiều khả năng sẽ chấp nhận “phá két” để chiêu mộ Lukaku. Bởi với sự hậu thuẫn từ tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen, thì Wolfsburg vẫn có đủ ngân quỹ để thực hiện thương vụ “bom tấn” này.