Ghi bàn:
Dortmund: Raducanu (43’, 62’), Burgsmueller (79’), Keser (81’)
Bayern: Hoeness (3’), Horsmann (53’), Augenthaler (70’), Rummenigge (82’)
Video Dortmund 4-4 Bayern (24/5/1983)
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Ngày 24/5/1983, thời điểm Bundesliga chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, HLV Reihard Saftig dẫn đoàn quân Bayern tới SVĐ Westfalen (hiện nay là Signal Iduna Park), với mục tiêu lúc này chỉ còn là củng cố vị trí dự cúp UEFA mùa sau (năm ấy Hamburg vô địch). Trong khi đó, đội chủ nhà đứng ở vị trí thứ 7, và cũng rất cần một thắng lợi nếu muốn hy vọng đoạt vé đi châu Âu.
Chỉ sau 3 phút thi đấu, tỉ số đã được mở cho Bayern, khởi đầu cho một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối. Huyền thoại Rummenigge có bóng bên hành lang cánh phải, trước khi chuyền vào trung lộ cho Duernberger, người tung ra một quả chọc khe nhạy cảm cho Hoeness ghi bàn thắng thứ 16 trong mùa giải.
Rummenigge là cầu thủ hay nhất trận
Phút thứ 20, Dortmund lẽ ra đã có bàn gỡ hòa, nếu pha đánh đầu của Klotz sau khi nhận bóng từ tình huống phản công bên hành lang phải không bị thủ thành Pfaff cản phá xuất thần.
Kể từ đó, đội chủ nhà liên tiếp dồn ép các cầu thủ áo đỏ. Sự xuất sắc của thủ môn người Bỉ Pfaff chỉ có thể giúp cho Bayern đứng vững tới phút thứ 43. Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra rốt cuộc đã được đền đáp khi chân sút người Romania Raducanu thực hiện quả đá phạt cực khó vào góc cao quân bình tỉ số cho Dortmund.
Thậm chí điều tồi tệ hơn có thể đã xảy đến với Bayern, nếu Pfaff không một lần nữa xuất sắc cản phá quả đánh đầu ở cự li gần của Ruessmann chỉ vài giây trước khi hiệp một khép lại.
Việc không để thủng lưới thêm ở hiệp đấu thứ nhất đã giúp cho “Hùm xám” rất nhiều. Bởi khi bước vào hiệp hai, sự hưng phấn của Dortmund đã suy giảm đáng kể, thế trận trở nên cân bằng hơn. Thuận lợi hơn, người Bavaria còn một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 53 sau một pha phối hợp tốt được Horsmann cụ thể hóa thành công. Đáng chú ý, Horsmann chỉ là một hậu vệ phải (thành viên của Bayern vô địch cúp châu Âu năm 1976), nhưng pha dứt điểm của anh lại dũng mãnh như thể một tiền đạo thực thụ.
Không để người hâm mộ phải hồi hộp lâu, đội bóng áo vàng nhanh chóng có câu trả lời. Lại là Raducanu khi anh một mình đi bóng qua 4 cái bóng áo đỏ và dứt điểm chân phải hạ gục thủ thành Pfaff. Đây chỉ mới là bàn thứ 7 của cầu thủ này trong mùa giải năm đó. Kể từ thời điểm này, Dortmund đã thể hiện mong muốn giành chiến thắng khi tung thêm 2 tiền đạo nữa vào sân.
Mặc dù vậy, quyết định ấy của Witte đã sai lầm. Hàng thủ của chủ nhà vốn đã không mấy vững chãi lại càng trở nên mong manh sau khi bị giảm quân số cho hàng công. Khi trận đấu còn lại 20 phút, huyền thoại Rummenigge nhận bóng ở giữa sân và dốc thẳng sang phần sân trống trải của Dortmund. Ông xâm nhập vòng cấm và chọc khe tinh tế cho Augenthaler dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ thành Immel. Lúc này, Bayern đã ở rất gần một chiến thắng.
Rummenigge có một cơ hội rất ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc, điều khiến ông và Bayern nhanh chóng phải trả giá ở phút 79, khi Burgsmueller ghi bàn san bằng tỉ số. Kịch tích được đẩy lên cao khi chỉ 2 phút sau đó, Dormund tiếp tục có bàn thắng để lần đầu tiên vượt lên dẫn 4-3 với pha lập công của chân sút vào thay người Keser.
Tiền đạo Burgsmueller
Tuy nhiên, Bayern không cam chịu một trận thua ngược. Một lần nữa, người hùng Rummenigge tỏa sáng, chưa đầy 1 phút sau khi chủ nhà có bàn thắng thứ 4. Trận đấu kết thúc với tỉ số kinh hoàng 4-4, chấm dứt mọi nỗ lực giành suất dự cúp UEFA của Dortmund, trong khi người Bavaria rốt cuộc đã có được vị trí thứ 4, sau Hamburg (vô địch), Bremen và Stuttgart.
Đội hình thi đấu:
Dortmund: Eike Immel - Siegfried Boenighausen, Herbert Hein, Lothar Huber, Rolf Ruessmann, Franz-Josef Tenhagen - Meinolf Koch, Marcel Raducanu - Rüdiger Abramczik, Manfred Burgsmueller, Bernd Klotz
HLV: Helmut Witte
Bayern: Jean-Marie Pfaff - Klaus Augenthaler, Wolfgang Grobe, Udo Horsmann, Hans Pfluegler - Bernd Duernberger, Wolfgang Kraus, Norbert Nachtweih - Karl Del'Haye, Dieter Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge
HLV: Reinhard Saftig