Sáng hôm qua theo giờ Việt Nam, Hitzlsperger đã gửi bức thư tới toàn thể hội CĐV và thành viên trong hội đồng quản trị Stuttgart, ghi lại chi tiết những hạn chế và sai phạm của Vogt trong hơn một năm nắm quyền điều hành CLB.
Trong thư, Hitzlsperger viết: “Vogt không muốn đội bóng này phát triển. Có rất ít trao đổi giữa tôi hay các nhân sự quản lý khác với Vogt. Chiến lược chuyển nhượng hay phát triển đào tạo trẻ, tôi hoàn toàn không được can dự. Khi xuất hiện thông tin mới, thậm chí bản thân tôi còn là người biết sau cùng trong khi những đồng nghiệp cùng cấp ở đội bóng khác đều nắm rõ từ lâu. Hay chuyện tài chính, nếu năm rồi tập đoàn Daimler AG không can thiệp tung gói cứu trợ, CLB còn đối diện với nguy cơ phá sản”.
Hitzlsperger khẳng định đây không phải là một cuộc chiến giữa hai cá nhân mà đơn thuần là nỗ lực giúp đội bóng trở về giá trị nguyên bản, là sân chơi của những người thực sự yêu Stuttgart và quan tâm tới vấn đề chuyên môn. Bên cạnh đó, Hitzlsperger cũng cam kết cơ chế giám sát mới của Stuttgart sẽ đảm bảo tính minh bạch trong công việc khi có hẳn một ủy ban giám sát, đánh giá công việc của chủ tịch.
Nếu đắc cử, Hitzlsperger sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực trong 5 năm tiếp theo. Giai đoạn 2005-2010, Hitzlsperger là công thần của Stuttgart, đỉnh cao là chức vô địch Bundesliga mùa 2006/07.