Do Mats Hummels bị treo giò vì nhận đủ “quota thẻ vàng”, Can được HLV Lucien Farve kéo xuống chơi hàng hậu vệ. Anh đá trung tâm trong hàng thủ ba người của Dortmund. Cầu thủ 27 tuổi đã có một màn trình diễn ấn tượng. Một mình anh đã có 7 pha phá bóng và 3 pha cắt bóng thành công. Đối thủ Hertha gần như không tạo ra được một cơ hội rõ rệt nào trước khung thành của Dortmund, và theo lời của HLV Favre thì công lớn “thuộc về Can”, người trước đây thường hay đá lệch trái hoặc lệch phải nếu được kéo xuống hàng hậu vệ.
Không chỉ phòng ngự tốt, Can còn là một đầu mối tổ chức bóng quan trọng. Trong trận đấu với Hertha, anh đã thực hiện 63 đường chuyền, với tỉ lệ chính xác lên tới 95,2% (chỉ thua Axel Witsel). Ngoài ra, Can còn là một mũi tấn công quan trọng, chỉ kém Jadon Sancho về số pha dứt điểm (2 và 3). Quan trọng là trong 2 pha dứt điểm của Can, có 1 đi trúng đích và thành bàn!
Chứng kiến những gì mà Can đã thể hiện, đặc biệt là ở cái cách anh chỉ huy hàng thủ, HLV Favre có lý do để đau đầu trong những ngày tới. Liệu ông có nên tiếp tục bố trí Can đá trung vệ trung tâm, vị trí vốn thuộc về Hummels? Ông không phải không biết rằng Can đá chính gần như đồng nghĩa với chiến thắng cho Dortmund: 6 trận anh có mặt trong đội hình xuất phát, Dortmund thắng tới 5!
XEM THÊM
'Bộ thất tuyệt vời' của Sir Alex đã đi đâu về đâu?
Sững sờ với đội hình siêu tấn công của M.U nếu mua 2 'mầm non' hot nhất Bundesliga
Aubameyang chỉ dùng đúng 6 từ để nói về đề nghị gia hạn của Arsenal