Sự khác biệt sau 6 tháng
Ngược trở lại mùa Hè 2017, Giám đốc điều hành Christian Heidel đã rất chật vật để thuyết phục các cầu thủ gia nhập Schalke. Ví dụ như với trường hợp Amine Harit, ông mất gần 2 tháng đàm phán, cuối cùng chấp nhận trả khoản tiền lên tới 10 triệu euro mới có thể mang anh về Veltins-Arena. Nên nhớ khi ấy, Harit vừa bước sang tuổi 20 tuổi, ghi vỏn vẹn 1 bàn sau 34 trận cho Nantes và chưa được gọi vào ĐTQG Marocco.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Cedric Teuchert, một trong những tài năng sáng giá nhất nước Đức, cũng 20 tuổi nhưng đã 11 lần “nổ súng” tại Bundesliga, vừa gia nhập Schalke. Một phần nhờ khao khát chuyển đến Veltins-Arena của chính Teuchert, thương vụ này chỉ tốn 1 triệu euro.
Không lâu sau, Marko Pjaca cũng có mặt tại trại huấn luyện của Schalke ở khu nghỉ mát Benidorm. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi từng khiến Juventus bỏ ra 23 triệu euro vào năm 2016 sẽ khoác áo Schalke theo dạng cho mượn. Pjaca được đánh giá là ngôi sao triển vọng nhất Croatia, chơi tốt ở hai cánh và trong lần hiếm hoi không bị chấn thương hành hạ, anh đã ghi bàn vào lưới Porto ở Champions League mùa trước.
Cả hai thương vụ Teuchert và Pjaca đều hoàn thành chóng vánh trong 1 tuần lễ. Heidel đã rất nỗ lực nhưng Domenico Tedesco mới chính là nhân tố quyết định tạo nên khác biệt. Những gì ông đã và đang thực hiện ở Veltins-Arena khiến Schalke trở thành điểm đến hấp dẫn với các tài năng, cũng như các ngôi sao lớn. Họ nhìn thấy một kế hoạch rõ ràng và hướng phát triển xán lạn, qua đó khao khát trở thành một phần của đội bóng vùng Ruhr.
Tedesco mang sự lôi cuốn tới Schalke
Cách đây vài ngày, Tedesco vừa được vinh danh là HLV xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2017/18 với 48,9% số phiếu bình chọn, bỏ xa những đồng nghiệp khác như Jupp Heynckes (14,6%), Manuel Baum (11,0%) và Heiko Herrlich (7,8%). Đó là sự ghi nhận tài năng của chiến lược gia 32 tuổi, người đã đưa đội bóng xếp thứ 10 mùa trước leo lên vị trí thứ 2 sau 17 vòng đầu mùa này.
Dưới tài chèo lái của HLV Tedesco, Schalke đã vươn lên thứ 2 trên BXH ở mùa giải này
6 tháng Tedesco cầm quyền, không ai còn thấy bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào ở Schalke, vốn rất phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Họ thực sự là đội bóng đúng nghĩa, với tất cả các cầu thủ cùng nhìn về một hướng, sau đó chơi thứ bóng đá linh hoạt, trên cơ sở chặt chẽ trong phòng ngự và tạo ra áp lực mạnh mẽ khi tấn công.
Cũng cần phải nói thêm, ban lãnh đạo Schalke đã đặt niềm tin đúng chỗ, từ chuyện bổ nhiệm một HLV trẻ hơn 3 tuổi so với trung vệ Naldo của đội tới việc trao cho ông toàn quyền kiểm soát nhân sự và chuyển nhượng. Quyết định loại bỏ cầu thủ kỳ cựu Benedikt Hoewedes, sau đó khuyến khích những tài năng trẻ như Thilo Kehrer hay Weston McKennie bước lên, đồng thời tạo ra hệ thống để tận dụng tối đa khả năng của Bastian Oczipka, Harit, Guido Burgstaller đã tạo nên một Schalke tươi mới đầy sức sống.
Và như Harit nói trong cuộc phỏng vấn với tờ WA rằng “Schalke là CLB tốt nhất dành cho tôi”, anh còn bổ sung: “Nhờ sự hướng dẫn của Tedesco, tôi đã khám phá những phẩm chất tiềm ẩn của bản thân để ngày một toàn diện”. Đây chính là điều mà Teuchert, Pjaca cũng như những ngôi sao sắp đến Veltins-Arena cần.
Schalke tốt nhất trong gần một thập kỷ Cách đây 1 năm, trước khi lượt về Bundesliga diễn ra, Schalke đứng thứ 10 với 21 điểm. Hiện tại họ tăng 8 bậc để xếp thứ 2 với 30 điểm. Đây cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng này trong gần một thập kỷ qua. Lần cuối họ xếp thứ 2 sau 17 vòng là mùa 2009/10, để rồi cán đích ở vị trí á quân. |