Bóng Đá Plus trên MXH

Schalke, sau niềm vui là... nỗi lo
Đức Anh • 14:31 ngày 17/08/2015
Schalke đã có màn khởi động ấn tượng tại Bundesliga 2015/16 với chiến thắng 3-0 trên sân Bremen. Nhưng HLV Breitenreiter chưa kịp có thời gian ăn mừng thì đã phải đón nhận hung tin từ chấn thương nặng của Nastasic…

    NIỀM VUI NGẮN NGỦI

    Đối với đa phần các CĐV Schalke thì mối lo ngại lớn nhất của họ ở mùa giải 2015/16 chính là vị trí của tân HLV Andre Breitenreiter. Chiến lược gia này không chỉ non trẻ (41 tuổi) mà cũng mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm tại Bundesliga 2014/15 cùng đội bóng “vô danh” Paderborn. 

    Thế nhưng, nỗi lo đó của CĐV đội bóng thành Gelsenkirchen ít nhiều đã được Breitenreiter xua tan bằng một trận đấu hoàn hảo với Bremen. Với sơ đồ 4-4-2, Breitenreiter đang xây dựng cho Schalke một lối chơi cân bằng. Hoàng đế xanh chủ động trong lối chơi, luôn tỏ ra chắc chắn bên phần sân nhà và sẵn sàng tăng tốc mỗi khi có bóng ở 1/3 phần sân còn lại của đối phương. Chính lối chơi này đã khiến chủ nhà Bremen, đội bóng có lối chơi phóng khoáng gặp khó.


    Dù bàn thắng mở tỷ số của Schalke là do… hậu vệ Selassie bên phía Bremen đá phản. Song xét một cách toàn diện, Schalke với sự tập trung đã khiến Bremen không thể phát huy được những điểm mạnh. Để rồi vào cuối hiệp 2, khi HLV Breitenreiter đẩy Choupo-Moting lên đá cạnh Huntelaar, tung Leroy Sane vào sân, Schalke đã có được thêm những bàn thắng. Choupo-Moting là người nâng tỷ số lên 2-0 trong khi cầu thủ vào thay người Sane đã kiến tạo để Huntelaar ấn định chiến thắng 3-0. Cả hai sự điều chỉnh của Breitenreiter đều phát huy tác dụng và đó cũng chính là một điểm “+” nữa dành cho tân HLV của Schalke trong ngày ra mắt đội bóng mới tại Bundesliga.


    NỖI LO TỪ NASTASIC

    Thế nhưng, niềm vui chiến thắng với Breitenreiter ngắn chẳng tày gang. Ngay sau trận đấu, ông nhận thông tin từ bác sĩ cho hay trung vệ Nastasic dính chấn thương gót chân nghiêm trọng. Cầu thủ người Serbia đã phải lên bàn mổ không lâu sau đó và gần như chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải.


    Đó rõ ràng là một tin sốc với Breitenreiter. Nastasic là trung vệ xuất sắc, một cầu thủ quan trọng trong hệ thống phòng ngự mà Breitenreiter đang xây dựng cho Schalke. Nastasic chấn thương nặng, cùng việc đội trưởng Benedikt Hoewedes chưa hẹn ngày trở lại khiến Breitenreiter phải đau đầu với bài toán nhân sự ở hàng thủ. Trong những ngày tới, tân HLV của Schalke chắc chắn sẽ phải ngồi lại với BLĐ đội bóng thành Gelsenkirchen để tính toán xem liệu đội bóng có tham gia TTCN để bổ sung một trung vệ xuất sắc hay không. Bởi hiện tại, Breitenreiter chỉ có trung vệ Matip là đáng tin tưởng. Những Kaan Ayhan, Marvin Friedrich… còn quá trẻ, Felipe Santana sa sút thảm hại trong khi Roman Neustaedter vốn sở trường ở vị trí tiền vệ trụ.

    Như vậy, sau niềm vui với 3 điểm trong ngày ra quân là một nỗi lo lớn. Tất cả dường như vẫn đang thử thách Breitenreiter và BLĐ Schalke trong nỗ lực đưa Hoàng đế xanh tìm lại vị thế.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay