Nhưng giữa sự hân hoan ấy, người ta chỉ thấy một nụ cười gượng gạo nơi Niko Kovac. Dù vừa giúp Bayern làm nên cú ngược dòng lịch sử khi lên ngôi dù kém Dortmund tới 9 điểm sau lượt đi; dù đã trở thành người thứ hai vô địch Bundesliga cùng Bayern trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV sau Franz Beckenbauer, sự vui mừng vẫn không hề xuất hiện trên gương mặt chiến lược gia người Croatia.
Điều đó rõ ràng đến mức một phóng viên của tờ Sueddeutsche Zeitung phải đặt câu hỏi với Kovac: “Ông không vui à?”. HLV 47 tuổi bật cười và đáp lại: “Chắc tôi trông sẽ vui vẻ hơn nếu chạy loanh quanh với cái mũi đỏ và chiếc mũ carnival. Nhưng giờ tôi đang có rất nhiều việc phải lo”. Kovac không nói rõ đó là việc gì. Tuy nhiên, ai cũng hiểu ông thầy người Croatia đang lo nghĩ về tương lai của chính mình. Dù ông đang hướng đến cú đúp danh hiệu trong mùa đầu tiên dẫn dắt Bayern, và dù các CĐV ở Allianz Arena đã bày tỏ sự ủng hộ với Kovac bằng cách vỗ tay và hô vang tên ông.
Vài ngày trước, chính Kovac vẫn còn khá tự tin. Khi ấy, cựu HLV Frankfurt khẳng định: “Tôi tin tưởng mình sẽ tiếp tục ở lại Bayern”. Nhưng càng ngày, niềm tin đó càng bị xói mòn. Bởi CEO Karl-Heinz Rummenigge đã liên tục chỉ trích chiến lược gia người Croatia. Bởi GĐTT Hasan Salihamidzic liên tục chạy đôn chạy đáo tìm kiếm người thay thế. Và tối thứ Bảy, chủ tịch Uli Hoeness cũng từ chối bình luận về chủ đề này. “Bạn sẽ không nghe được điều gì từ tôi đâu. Giờ không phải lúc nói về điều đó”, Hoeness đã nói vậy trên tờ Bild. Và tuyên bố ấy cũng có nghĩa là Kovac phải tiếp tục chờ, trong run sợ.
Trận chung kết thứ 3 Trận Bayern - RB Leipzig ngày 26/05 tới sẽ là trận chung kết Cúp Quốc gia thứ 3 liên tiếp của Kovac. Hai lần trước, chiến lược gia người Croatia ngồi ghế chỉ đạo của Frankfurt và thành tích của ông là thua Dortmund 1-2 ở trận chung kết mùa 2016/17, và thắng... Bayern 3-1 mùa 2017/18. |