Và sau hơn 4 tháng, có thể khẳng định chiến lược gia 42 tuổi này đã hoàn thành công việc. Vì nhìn Kagawa thi đấu, người ta lại thấy được hình bóng của người từng được thủ quân ĐT Nhật Bản, Makoto Hasebe so sánh với “Captain Tsubasa”, nhân vật chính trong bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc.
Kagawa đã có một trận đấu “gần như hoàn hảo” trước Hertha Berlin rạng sáng qua ở vòng 3 Bundesliga. Anh là tác giả của đường chuyền đẳng cấp để Hummels đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Dortmund. Anh cũng là người mở bóng rất thoáng cho Aubameyang, trước khi tiền đạo người Gabon chuyền cho Ginter nhân đôi cách biệt. Sau đó là một pha phát động nữa ra cánh trái để Mkhitaryan căng vào vòng cấm, chỉ tiếc là cú đệm bóng của Reus lại đi chệch khung thành. Chính Kagawa cũng đã có cơ hội để tự mình ghi bàn, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của anh ở phút 73 lại đi thiếu chính xác.
Nhưng chưa cần nổ súng, tiền vệ người Nhật Bản vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Dortmund ở trận đấu ấy. Không chỉ vậy, Kagawa cũng đang có sự khởi đầu không thể tốt hơn ở mùa giải năm nay. Trừ trận thắng Chemnitzer 2-0 tại vòng 1 Cúp Quốc gia (không thi đấu) và 2 cuộc chạm trán với Wolfsberger ở vòng sơ loại thứ 3 của Europa League, anh đã ghi dấu ấn ở cả 5 trận đấu chính thức còn lại của Dortmund. Cụ thể hơn, tính từ đầu mùa, Kagawa đã có 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 7 trận đấu trên mọi mặt trận của đội bóng vùng Ruhr. Đó là thành tích cực kỳ ấn tượng và với sự tỏa sáng của “Captain Tsubasa”, Dortmund sẽ càng có thêm niềm tin trong hành trình trở lại đỉnh vinh quang.