Tuổi 19 ngủ yên
Nói đến Mario Goetze, người Đức vẫn có thói quen dùng những mỹ từ “tài năng trăm năm có một” để nói về cầu thủ đã ghi “bàn thắng vàng” giúp Đức vô địch World Cup 2014. Nhưng ở cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker mới đây, chính Goetze thừa nhận anh không muốn được gọi với biệt danh đó. “Đã đến lúc để Goetze của tuổi 19 ngủ yên cùng quá khứ”, tuyển thủ Đức chia sẻ.
Mario Goetze cho rằng trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chóng vánh. Và bản thân anh cũng đã thay đổi nhiều so với thời điểm lần đầu khoác áo Dortmund. “Đó là quãng thời gian mơ mộng nhất trong sự nghiệp của tôi”, Goetze chia sẻ. Nhưng chính Goetze thừa nhận quãng thời gian đó đã ở phía sau. Giờ đây, với anh, để trở lại với đỉnh cao thì không còn cách nào khác là phải “tập nhiều hơn và mơ mộng ít đi”.
Quả thực, trở lại với Dortmund đã là một quyết định khó khăn nhưng để tìm lại được phong độ như trước càng khó khăn gấp bội. Dortmund ở thời điểm này không còn được dẫn dắt bởi Juergen Klopp như trước. Đội bóng cũng đã chơi một thứ bóng đá khác trước dưới thời Thomas Tuchel. Các CĐV đội bóng vùng Ruhr thì đã giang tay chào đón Goetze trở lại và vẫn cuồng nhiệt như ngày nào nhưng với cầu thủ người Đức thì giờ anh đã “cảm nhận được sức ép từ sự kỳ vọng”.
Goetze đã không còn giữ được cảm hứng chơi bóng tốt nhất và đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thích nghi trở lại với đội bóng cũ. Đó là nguyên nhân khiến cho Goetze đã trải qua một lượt đi đáng thất vọng khi anh chỉ ghi được 2 bàn và 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công sau 15 trận lượt đi. Một thành tích quá khiêm tốn so với những kỳ vọng được đặt vào Goetze.
Goetze (trái) phải nhanh chóng thích nghi với những chiến thuật mới của Tuchel
Nỗ lực xóa dớp
“Thật không dễ để nhanh chóng bắt nhịp trở lại với đội bóng mới, sau rất nhiều những thay đổi trong những năm qua”, Goetze thừa nhận. Nhưng chính tiền vệ này cũng xác định rõ ràng tư tưởng là không có cách nào khác ngoài tập tập trung toàn lực để tập luyện và trở lại.
Ngoài những yếu tố chủ quan thì cũng còn đó những yếu tố khách quan khiến Goetze phải trải qua một lượt đi đáng thất vọng. Lịch sử chuyển nhượng của Dortmund đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp sau khi trở lại đội bóng cũ đã đều sa sút so với quãng thời gian trước đó. Andreas Moeller và Erdal Keser là 2 trường hợp hiếm hoi thi đấu tốt hơn sau khi quay về. Trong khi đó, những cầu thủ như Joerg Heinrich, Siggi Held, Juergen Wegmann, Shinji Kagawa, Nuri Sahin hay hiện tại là cả Mario Goetze đều đang sa sút so với trước đây.
“Tôi không tin vào cái dớp này”, Goetze chia sẻ. Dù thừa nhận anh đã thay đổi nhiều so với quãng thời gian trước khoác áo Dortmund nhưng sự tự tin vẫn luôn tồn tại. “Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả”, Goetze chia sẻ và hướng về một cái nhìn dài hơi hơn cùng đội bóng vùng Ruhr. Tất nhiên, trước mắt Goetze và Dortmund vẫn là một lượt về đầy cam go và thay cho mục tiêu vô địch, đích ngắm của đội bóng vùng Ruhr giờ đây là vị trí thứ 2 chung cuộc tại Bundesliga 2016/17.
Goetze sa sút trông thấy So với quãng thời gian từ 2011 tới 2013, thành tích hiện tại của Goetze kém xa. Sự khác biệt lớn nhất đến từ điểm số. Sau khi trở lại, Goetze chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm sau 10 trận, so với 2,46 ở quãng thời gian trước đó (thang điểm từ 6 tới 1 và 6 là nhỏ nhất). Cho dù vậy, trận đấu thành công với bàn thắng vào lưới Hoffenheim ở vòng áp chót lượt đi mở ra hy vọng cho cầu thủ này. |