Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Phú quý giật lùi
MẠNH ĐỨC • 07:24 ngày 09/12/2013
Đà sa sút của Dortmund vẫn chưa dừng lại. Gã khổng lồ vùng Ruhr tiếp tục phơi áo trước Leverkusen (0-1) trong trận cầu quyết định giành vị trí số 2 đêm thứ Bẩy vừa qua. Nhưng thảm kịch tồi tệ nhất vẫn đang lơ lửng trên đầu thày trò HLV Klopp và có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào...
    PHÚ QUÝ GIẬT LÙI
    31 điểm sau 15 vòng với trung bình trên 2 điểm/trận, nếu tại Premier League, Dortmund đang xếp thứ 2 và cạnh tranh khốc liệt với đội đầu bảng Arsenal. So với những mùa giải gần đây (xem graphic), điểm số mà Dortmund giành được cũng không hề tệ. Nhưng đây là Bundesliga 2013/14 và sẽ không quá khi nói cơ hội vô địch của đội bóng vùng Ruhr chỉ còn trên lý thuyết bởi khoảng cách với đội đầu bảng Bayern đã là 10 điểm. Nguyên do là bởi Dortmund vẫn giẫm chân tại chỗ, thậm chí là yếu đi thì các đối thủ là Bayern và Leverkusen đã mạnh lên đáng kể.

    Quả thực, so với những mùa gần đây, Dortmund không có nhiều đột biến. Về con người, họ vẫn chỉ mua sắm cầm chừng, trong khoản tiền đã thu về từ việc bán cầu thủ và với mục đích là lấp đầy chỗ trống của những cầu thủ đã ra đi. Về tinh thần, BLĐ Dortmund đã làm không tốt khi không thể giữ chân Lewandowski và không có biện pháp ổn định tư tưởng của các cầu thủ.


    Không có sự bổ sung nhân sự tốt khiến Dortmund lãnh hậu quả với lối chơi tốc độ và dựa nhiều vào thể lực. Cụ thể, hàng loạt những chấn thương đã ập đến với đội bóng vùng Ruhr trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải khiến họ điêu đứng. Trong bối cảnh đó, Klopp đã không thể thay đổi lối chơi của Dortmund và khiến đội bóng áo vàng tiếp tục chìm sâu hơn vào khủng hoảng với những thất bại chí tử trước Arsenal, Bayern hay mới nhất là Leverkusen, khi đối thủ đã hiểu quá rõ về họ.

    SẼ CÓ THẢM HỌA KÉP?
    Hết cơ hội tại Bundesliga cho dù lượt đi mùa giải vẫn chưa khép lại, Dortmund chuyển sang vớt vát cơ hội ở đấu trường Champions League. Ở trận đấu cuối bảng F, họ phải thắng Marseille trên sân khách mới chắc suất đi tiếp. Marseille là đội bóng yếu nhất bảng nhưng vấn đề không nằm ở đội bóng Pháp mà ở chính các cầu thủ Dortmund.

    Trận thua Leverkusen 0-1 vừa qua được xem là một thảm họa kép với Dortmund . Ngoài việc không thể giành lại ngôi vị thứ 2 Bundesliga, Dortmund còn mất 2 tiền vệ trung tâm là Bender và Sahin ở chuyến làm khách trên đất Pháp. Điều đó sẽ khiến Klopp tiếp tục đau đầu với những thiếu hụt lực lượng. Một điều cũng khiến Klopp lúng túng là Dortmund đang thiếu những cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Lewandowski và Reus đang không có phong độ tốt nhất. Trong khi 2 tân binh Aubameyang và Mkhitaryan chỉ thường chơi tốt trước các đối thủ yếu và thường “im thin thít, lặn mất tăm” trong các trận cầu quan trọng.

    Thêm một cú trượt ngã nữa trước Marseille và bị loại khỏi Champions League, mùa giải này coi như kết thúc với Dortmund. Nhưng ngay cả khi họ giành vé vào vòng 1/8, thì BLĐ đội bóng vùng Ruhr cũng phải lên một kế hoạch dài hơi và rõ ràng cho mùa giải 2014/15 để Dortmund có thể trở lại một cách mạnh mẽ nhất. 


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội