Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Nỗi buồn mang tên Lewandowski
Trần Minh • 09:27 ngày 13/08/2014
Năm 2010, ngọn núi lửa có cái tên khó đọc Eyjafjallajokull phun trào, phủ tro bụi khắp châu Âu, buộc hàng loạt chuyến bay phải hủy. Ngày ấy có 2 phái đoàn buộc phải dùng xe để đến được sự kiện quan trọng của mình.

    Một là chiếc xe bus chở Barcelona đến Milan dự trận lượt đi bán kết Champions League với Inter. Một là chiếc ô tô chở Juergen Klopp đến Ba Lan để ký hợp đồng với một cầu thủ hãy còn vô danh: Robert Lewandowski.

    Lewandowski khi ấy đang chơi cho Lech Poznan, đã nổi tiếng trong nước nhưng hãy còn xa lạ bên ngoài biên giới Ba Lan. Dưới sự tận tâm huấn luyện của Klopp, Lewandowski đã có tất cả: tiền bạc, danh tiếng lẫn sự nghiệp. Và khi cần bước thêm một bước nữa trong sự nghiệp của mình, anh đã quyết định rời Dortmund để đến Bayern. Và trận đấu chính thức đầu tiên của Lewandowski cho đội bóng mới chính là cuộc thư hùng với đội bóng cũ, trận tranh Siêu Cúp Đức 2014.

    HLV Juergen Klopp không đặt nặng mục tiêu phải giành danh hiệu này. Ông thẳng thắn thừa nhận sẽ không cảm thấy buồn nếu mất Siêu Cúp. Điều buồn nhất có lẽ là việc phải gặp lại Lewandowski trong màu áo Bayern. Mùa Hè năm ngoái, lẽ ra Dortmund đã có thể bán được chân sút người Ba Lan với giá khá cao. Nhưng Klopp vẫn quyết giữ anh lại vì hy vọng mình sẽ thuyết phục được cậu học trò ký hợp đồng mới. Rốt cục Lewandowski vẫn sang Bayern như dự báo. Lewandowski, cũng như nhiều cầu thủ khác, vẫn chỉ xem Dortmund là trạm dừng chân hơn là một bến bờ lý tưởng.


    Lewandowski giờ thuộc về Bayern

    Ở Đức, Bayern không khác gì tên trộm Arsene Lupin lừng danh. Họ báo trước sẽ ăn trộm món gì, thậm chí là vào lúc mấy giờ, bạn có đủ thời gian chuẩn bị nhưng vẫn không thể ngăn cản. Lewandowski không phải là cái tên đầu tiên, càng không phải là cuối cùng sẽ rời bỏ Dortmund để sang Bayern. Trước Lewandowski đã có Mario Goetze và sau Lewandowski có lẽ sẽ là Marco Reus. Việc các thành viên trong Ban lãnh đạo Dortmund cảm thấy tức tối trước những bình luận của phía Bayern về Reus cho thấy họ đang cảm thấy thật sự run sợ. 

    Bayern có cần Lewandowski không? Theo cựu danh thủ Dietmar Hamann là không. Trong ngày Lewandowski ra mắt Bayern, Pep Guardiola không hề nói ông vui mừng vì đã có chân sút này. Thay vào đó ông nói: “Bayern đã thương thảo rất tốt để ký với Lewandowski”. Trong cách chơi mà Pep đang hướng đến cũng không có chỗ cho một trung phong thuần túy. Vì thế có thể nói Bayern ký với Lewandowski không hẳn vì họ cần ngôi sao này mà vì họ muốn làm suy yếu đối thủ trực tiếp của mình nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự về Reus. 

    Và khi đã gom những ngôi sao tốt nhất của đối thủ về mình, việc Bayern một mình một ngựa tại Bundesliga là kịch bản khó lòng thay đổi. Bayern tiếp nối một mùa bóng đầy kỷ lục của Jupp Heynckes bằng một mùa bóng thậm chí còn nhiều kỷ lục hơn cùng Pep Guardiola. Trận tranh Siêu Cúp Đức theo lý thuyết không cần phải diễn ra vì nhà vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức đều chính là Bayern. 

    Đức đã vô địch World Cup, nhưng sức hút từ giải vô địch của họ đang mất dần bởi kỷ nguyên thống trị của Bayern. Người ta từng chê La Liga là một phiên bản của giải Scotland mở rộng, thế nhưng ít ra nó vẫn có... 2 đội cạnh tranh và mùa bóng trước còn có sự đăng quang bất ngờ của Atletico. Còn Bundesliga có lẽ sẽ còn phải chứng kiến sự độc diễn của Bayern. Dortmund nên dồn sức mà đá Siêu Cúp bởi rất có thể đấy là danh hiệu duy nhất mà họ có thể nghĩ đến trong mùa bóng này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội