Cũng theo Bild, Dortmund đã phải trả 1 triệu euro, chưa tính tiền thưởng, cho Mor. Mới 18 tuổi, nhưng Mor được xem là viên ngọc quý của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù anh sinh ra ở... Đan Mạch.
Cả bố mẹ Mor đều là người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ đến Đan Mạch định cư và sinh anh ở đó. Mor từng rất quen thuộc với các tuyến trẻ của Đan Mạch, anh từng dự các giải đấu trong màu áo U17, U18 và U19 Đan Mạch. Nhưng đầu năm nay, Mor quyết định sẽ chọn Thổ Nhĩ Kỳ và anh đã có vài trận cho đội U21 nước này.
Cũng trong đầu năm nay, Mor là cái tên được nhắc đến nhiều trên các mặt báo ở Anh khi cả Liverpool và Man United đều muốn có chữ ký của anh. HLV Juergen Klopp đã quan sát Mor từ khi ông còn ở Dortmund trong khi Louis van Gaal luôn có sự thích thú với những cầu thủ trẻ. Ngày ấy, ngoài M.U và Liverpool thì cả Ajax và Galatasaray cũng đều săn đuổi, nhưng Mor đã chọn ở lại để tiếp tục học hỏi.
Tuy nhiên, giờ thì Mor đã chọn Dortmund làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp hãy còn non trẻ của mình, sau CLB đầu tiên là Nordsjaelland. Rõ ràng Mor rất thận trọng trong việc chọn CLB. Có lẽ bài học từ một ngôi sao trẻ Bắc Âu khác mà Martin Odegaard đã có tác dụng với những cầu thủ trẻ khác ở bán đảo Scandinavia. Từng là ngôi sao rất được săn đón, giờ Odegaard đang bị quên lãng dẫn ở đội Real Madrid B.
Emre Mor sẽ là cầu thủ trẻ thứ hai cập bến Dortmund mùa Hè này. Trước đó họ đã chiêu mộ thành công Ousmane Dembele, 19 tuổi, từ Rennes. Sau khi có được Emre Mor, có lẽ Dortmund sẽ tự tin hơn trong việc bán Adrian Ramos. Cầu thủ người Colombia chưa thể hiện được gì nhiều sau khi sang đây từ Hertha Berlin.
Hè này, Dortmund sẽ “thay máu” rầm rộ Sau khi bán Mats Hummels cho Bayern, Dortmund chuẩn bị bán Ilkay Gundogan cho Man City và món tiền thu về từ hai vụ chuyển nhượng này sẽ là hơn 50 triệu euro. Như vậy có thể chờ đợi một mùa Hè nhộn nhịp ở Dortmund. Theo tờ Bild, Dortmund còn phải bán thêm ít nhất là 5 cầu thủ nữa. |