Trước vòng 8, Ingolstadt chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 7 vòng đấu. Ấy vậy mà họ chỉ cần có 60 phút để chọc thủng lưới của Dortmund 3 lần. Tất cả là vì hàng thủ Dortmund đã chơi một trận thảm họa. Bộ tứ vệ Lucasz Piszczek, Matthias Ginter, Marc Bartra và Park Joo-ho đã chơi như thể là bốn thành viên riêng lẻ, chứ chưa từng tập qua những bài tập về phối hợp.
HLV Thomas Tuchel thừa nhận, trình độ của Dortmund trong 45 phút đầu trận gặp Ingolstadt không xứng đáng được đá ở Bundesliga. Ông nói: “Cả phòng ngự lẫn tấn công, cả chiến thuật lẫn kỹ thuật, cả sự hăng hái trong thi đấu lẫn ngôn ngữ cơ thể, tất cả đều không đạt mức yêu cầu. Rất may là chúng tôi chưa bị dẫn xa đến mức không thể gỡ”.
Sự ra đi của thủ quân Mats Hummels đã để lại những lỗ hổng lớn nơi hàng thủ Dortmund. Chấn thương cũng khiến cho đội bóng của Tuchel chỉ còn lại một trụ cột ở hàng thủ là Piszczek. Bất kỳ sự xáo trộn nào cũng cần thời gian để làm quen và Dortmund cũng thế. Nhưng vấn đề là sự thích nghi ấy diễn ra... hơi lâu so với dự kiến. Một hàng thủ để lọt lưới những 10 bàn chỉ sau 8 vòng rõ ràng chưa dủ khả năng để tranh chấp chức vô địch. Thứ hạng 6 hiện nay cũng là phù hợp với những thể hiện của họ.
Marc Bartra đã chơi không ấn tượng từ khi chuyển hẳn sang đây. Có lẽ Dortmund cần phải trở lại TTCN giữa mùa cho một cái tên đáng tin cậy hơn. Đấy phải là một cầu thủ có kinh nghiệm để lập tức giúp hàng thủ họ cứng cáp trở lại. Có một người mà Tuchel có thể lưu ý, người ấy từng thành danh ở Bundesliga: Vincent Kompany của Man City.