Bóng Đá Plus trên MXH

Chờ đợi gì ở lượt về Bundesliga 2014/15?
HỒNG NAM • 17:13 ngày 01/01/2015
Sau 17 vòng đấu ở giai đoạn lượt đi, Bundesliga về cơ bản đã định hình được các nhóm trên BXH. Dù cho cuộc đua tranh ngôi vô địch không hấp dẫn như kỳ vọng bởi sự áp đảo của Bayern, giải đấu vẫn rất sôi động với những màn so tài vì Champions League, Europa League hay tấm vé trụ hạng.
    Cuộc đua Champions League: Miếng bánh không của riêng ai
    Nhiều năm ngụp lặn sau chiếc đĩa bạc lịch sử, Wolfsburg đã trở lại mạnh mẽ và đầy ấn tượng. “Bầy sói xanh” hiên ngang đứng thứ 2 trên BXH, qua mặt cả Schalke, Leverkusen và chỉ chịu thua có Bayern Munich. Điểm nhấn trong thành công của Wolfsburg là một hàng công mạnh mẽ (33 bàn/17 trận) cùng dàn hoả lực phân bố đều khắp mặt sân. Khả năng cạnh tranh ngôi vô địch không thực sự sáng sủa, nhưng bảo vệ vị trí hiện tại để hướng tới Champions League sang năm là điều rất khả thi với đội chủ sân Volkswagen Arena.

    Khác với Wolfsburg, thật khó để nói Bayer Leverkusen và Borussia M’gladbach đã có một lượt đi như ý. Cả hai đội đều thắng chưa đến ½ số trận, cùng nhiều thông số không mấy ấn tượng. Họ có được vị trí thứ 3 và 4 vì bớt “dở” hơn các đối thủ xếp sau. Với khoảng cách mong manh so với nhóm bám đuổi, xem ra giữ được một suất trong tốp 4 đã là điều quá thành công với Leverkusen cùng M’gladbach rồi.

    Bayer Leverkusen sẽ có tấm vé dự Champions League?

    Đứng ở ngoài nhóm dự Champions League sau nửa chặng đường, song Schalke sẽ là đối trọng thực sự trong cuộc đua đầy hấp dẫn này. Roberto Di Matteo cập bến Veltins Arena và thổi vào “Hoàng đế xanh” một lối chơi hiệu quả nhưng cũng rất khó lường. Sau khởi đầu chuệch choạc, Schalke đã vào guồng. Bản lĩnh trận mạc của Schalke là những gì mà Wolfsburg hay M’gladbach còn thiếu, nó sẽ là vũ khí lợi hại giúp cho Hunterlaar cùng các đồng đội tự tin giành vé đến đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Dự đoán: Bayern, Wolfsburg, Leverkusen và Schalke giành vé

    Cuộc đua Europa League: Cơ hội cho kẻ “già dơ”
    Kịch tính không kém nhóm dự Champions League, rất nhiều đội bóng đang chiến đấu cho khát vọng được ra châu Âu bằng đấu trường “hạng hai”. Lần lượt Augsburg, Hoffenheim, Hannover 96 và Eintracht Frankfurt đang nổi lên như những ƯCV tiềm tàng.

    Bất ngờ nhất phải kể đến Augsburg, đội bóng kém cả về danh tiếng lẫn tiềm lực nhưng đã chơi đầy tự tin ở mùa giải này. Điểm trừ lớn nhất của Augsburg nằm ở kinh nghiệm, thứ mà các đối thủ cạnh tranh có thừa. Sẽ rất khó khăn để duy trì được đà hưng phấn như hiện tại, nhưng đã đi đến mức này rồi, chẳng có lí do gì mà thầy trò HLV Markus Weinzierl không mơ mộng xa hơn.


    Hoffenheim là gương mặt rất đáng chú ý trên đường đua giành vé dự Europa League

    Hannover là “khách quen” với Europa League hơn, và phong độ mùa này của Die Roten càng chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, hàng công của Hannover lại thi đấu không mấy ấn tượng và đặt ra thách thức lớn với chiến lược gia trẻ Tayfun Korkut. 21 bàn là con số khá tồi và với tầm vóc của đội chủ sân HDI-Arena, họ cần phải làm được nhiều hơn thế.

    Hoffenheim và Frankfurt bị đánh giá thấp hơn bởi phong độ phập phù. Công làm – thủ phá là tình trạng chung của cả hai đội bóng có lối chơi đầy hoang dã và phóng khoáng này. Điểm cộng cho Frankfurt là họ có Thomas Schaaf – một trong những ông thầy giàu kinh nghiệm nhất ở Bundesliga hiện tại.

    Dự đoán: M’gladbach và Hannover giành vé

    Cuộc đua trụ hạng: Cần một sự trỗi dậy
    Không hẹn mà gặp, lần lượt những tên tuổi lẫy lừng như Dortmund, Werder Bremen, Stuttgart, Hamburg hay Hertha Berlin đã bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt hiếm gặp trong lịch sử bóng đá Đức. Khoảng cách từ Paderborn (thứ 10) đến nhóm xuống hạng chỉ là… 2 điểm, chưa bằng 1 trận thắng, dẫn tới 9 đội bóng đã phải tham gia vào cuộc chiến sinh tồn.

    Hamburg sẽ có mùa giải thứ 2 đá play-off để trụ hạng?

    Cú sốc lớn nhất hiện tại của Bundesliga chính là sự hiện diện của Dortmund trong cuộc đua này, bởi đội bóng “Vàng-đen” còn là Á quân của mùa giải trước. Hàng phòng ngự hớ hênh, hay mắc sai lầm cùng hàng công vô duyên đã đẩy thầy trò Juergen Klopp đến bờ vực thẳm. Quãng thời gian nghỉ đông được hi vọng sẽ giúp cho Dortmund lấy lại niềm tin để mau chóng thoát ra khỏi khó khăn, bởi chí ít so với nhóm cuối bảng, lực lượng của họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

    Freiburg đang là đội khó khăn hơn cả. Thực lực của đội chủ sân Badenova được đánh giá gần như thấp nhất, khi họ vừa yếu lại vừa thiếu rất nhiều. Freiburg thắng ít nhất, có hàng công kém nhất, phong độ tồi tệ nhất và hiển nhiên là gần với “lưới hái tử thần” nhất. Trong khi đó, dấu hiệu hồi sinh đã xuất hiện ở Stuttgart, Bremen và Hamburg các đội bóng này đều thắng 2/6 trận gần nhất, bằng thành tích của chính họ trong… 11 vòng đầu. Còn với Mainz 05, đội bóng thủ phủ bang Rheinland-Pfalz bị rơi vào khó khăn bởi chuỗi thành tích tệ hại gần đây, khi chỉ thắng 1/13 trận, khác hẳn so với hình ảnh một “hiện tượng” tiềm năng hồi đầu mùa giải.

    Dự đoán: Freiburg và Stuttgart xuống hạng, Hamburg đi play-off

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay