Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga
Một đội ngũ bệ rạc…
HLV Hansi Flick nói rằng không có gì phải hoảng hốt sau thất bại trước Nuernberg, bởi không thể đòi hỏi một màn trình diễn tưng bừng sau chuyến bay dài từ Qatar trở lại Đức.
Nhưng, cho dù ngụy biên bằng mọi cách, vẫn thật khó để người hâm mộ Bayern Munich “tiêu hóa” nổi trận thua tủi hổ. Đội hình xuất phát gồm toàn bộ những cầu thủ tốt nhất mà họ hiện có, trong khi Nuernberg đang trên bờ vực xuống hạng ở giải hạng Nhì. Hơn nữa, tỷ số 2-5 và thực tế rằng nhà đương kim vô địch Bundesliga bị áp đảo một cách toàn diện là điều không thể tưởng tượng nổi. Trên khán đài, Oliver Kahn và GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge đã thể hiện sự chán nản bằng việc bỏ về sau 70 phút.
Theo Flick, Bayern đã để lộ quá nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác, đồng thời dễ rơi vào trạng thái rối loạn khi mất bóng. Còn dưới góc nhìn của Joshua Kimmich, anh và đồng đội mắc vô số sai lầm sơ đẳng, nhất là trong quá trình xây dựng lối chơi. Tuy nhiên cả hai lời giải thích này dường như chỉ cố giảm nhẹ sự trầm trọng của thất bại. Thực tế là Bayern giống như một đội bóng khác, nghèo nàn và tệ hại.
Với dàn cầu thủ hạng A trong hiệp 1, người ta buộc phải đặt câu hỏi về quyết tâm của Bayern. Ngoại trừ Alphonso Davies, không một cầu thủ nào được quyền ngẩng cao đầu với màn trình diễn của mình. Sang hiệp 2, Flick trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Họ có cố gắng hơn, nhưng trình độ chuyên môn có hạn khiến họ không thể làm nên chuyện. Thật ngạc nhiên nếu một trong số họ sẽ được HLV Flick đặt niềm tin vào những lần sau.
… Vừa kém chất lượng, vừa thiếu chiều sâu
Với dàn cầu thủ này, mục tiêu ăn 3 của Flick chỉ là viển vông. Tất cả đều thấy Jerome Boateng tệ thế nào, rất chậm chạp và liên tục bị đối thủ qua mặt. Họ cũng thấy Bayern trở nên vô hại, không thể tạo ra mối đe dọa trong bối cảnh thiếu vắng Kingsley Coman và Serge Gnabry. Nhưng ngặt nỗi, trong tay Flick không có sự thay thế xứng đáng.
Trong nhiều trận cuối cùng của năm 2019, HLV người Đức không thể đưa ra đội hình xuất phát tốt nhất bởi vấn nạn chấn thương. Bây giờ tình hình vẫn không khả quan hơn khi nhiều cầu thủ vẫn chưa trở lại. Và điều này là hậu quả của chiến lược mua sắm sai lầm hồi mùa Hè 2019. Mặc dù chi ra 141 triệu euro song Bayern vẫn không đủ để tạo nên chiều sâu cho đội hình.
Nhân việc Flick đề cập đến mục tiêu ăn 3, có thể so sánh một chút về đội ngũ của Jupp Heynckes làm nên mùa giải lịch sử 2012/13 với 3 danh hiệu. Khi ấy, Bayern thật hùng hậu. Bên cạnh những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Thomas Mueller, Franck Ribery, Arjen Robben, Mario Mandzukic còn những nhân tố phụ xuất sắc gồm Mario Gomez, Claudio Pizarro hay Van Buyten. Hiện tại, chỉ cần Robert Lewandowski, Coman hay Gnabry vắng mặt, Hùm xám đã lao đao. Khi thế hệ cũ dần sa sút, Bayern trì hoãn quá lâu quá trình chuyển giao.
Flick tiết lộ sẽ ngồi lại với Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic trong những ngày tới để đánh giá lại tình hình và bàn thảo về công tác chuyển nhượng. Có vẻ như bây giờ cũng khá muộn. Nhưng muộn còn hơn không, một khi Bayern theo đuổi mục tiêu ăn 3 một cách nghiêm túc.
Lại suýt xảy ra ẩu đả trên sân tập của Bayern Coutinho tự tin về khả năng vô địch Champions League |
XEM THÊM
Goetze không gia hạn với Dortmund