Thực ra, chính Aubameyang là người góp phần tạo nên những tin đồn đó. Đầu tiên, anh liên tục khẳng định một cách công khai sự ngưỡng mộ của mình dành cho Real Madrid. “Nếu phải rời Dortmund, tôi chỉ muốn tới Real Madrid” là câu nói mà anh nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó, khi rộ lên tin đồn Man City đang câu kéo mình, lại là Aubameyang khiến các CĐV Dortmund căng thẳng với tuyên bố “tôi đâu bảo là chỉ muốn đến mỗi Real”.
Phía Dortmund dường như cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chia tay Aubameyang. Hè này, họ đã chi tới hơn 117 triệu euro để tăng cường lực lượng, trong đó riêng hàng công đã tiêu tốn tới hơn 80 triệu euro. Sự xuất hiện của hai nhà vô địch thế giới là Andre Schuerrle và Mario Goetze cũng đảm bảo Dortmund sẽ không thiếu hụt nhân sự ở vị trí tiền đạo nếu Aubameyang có ra đi, bởi cả Schuerrle lẫn Goetze đều có thể chơi được ở vị trí mũi nhọn.
Tuy nhiên, có vẻ như việc Dortmund bạo tay trên TTCN lại có tác động tích cực lên Aubameyang. Tiền đạo người Gabon mới đây đã chia sẻ với Sport Bild rằng anh không thể chờ được tới ngày cùng sánh vai với Schuerrle và Goetze trên hàng công. “Đó là những vụ chuyển nhượng tuyệt vời”,
Aubameyang nói, “họ sẽ khiến đội bóng mạnh lên rất nhiều. Mục tiêu của đội bóng mùa này là phải giành được ít nhất một danh hiệu. Tôi muốn làm điều đó với Schuerrle và Goetze”.