Các trụ cột sa sút
Thomas Mueller chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa có bàn thắng nào sau 8 trận tại Bundesliga. Trong khi đó, Lewandowkis cũng chưa thể hiện xứng với kỳ vọng (7 bàn/10 trận).
Sự sa sút không chỉ có ở các trụ cột trên hàng công. Ở tuyến dưới, Philipp Lahm ngày càng lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác. Điều tương tự cũng diễn ra với Xabi Alonso, khi thể lực đi xuống không cho phép lão tướng 34 tuổi càn quét ở giữa sân. Mùa giải vẫn còn hơn một nửa chặng đường, và đội hình lão hóa của Bayern sẽ càng gặp nhiều vất vả.
Ám ảnh Guardiola
Ancelotti đang ngồi ghế nóng, song các cầu thủ Bayern vẫn quen chơi theo trường phái của Guardiola trước kia. Họ cầm bóng vượt trội đối thủ (62% cao nhất giải đấu) song tính hiệu quả không được như mong đợi. Hùm xám mới ghi 24 bàn sau 10 trận, kém xa cùng kỳ mùa trước (33 bàn).
Lý do nằm ở sự xung đột giữa hai trường phái. Các cầu thủ Bayern chưa quên được lối chơi cũ trong khi Ancelotti chưa áp đặt được phong cách của riêng ông. Hệ quả là một đội bóng chưa ra hình thù nào rõ ràng. Cá tính của Bayern vì thế cũng phai nhạt.
Ancelotti làm được gì?
Một sự nghiệp đồ sộ không che đậy được những lúng túng của Ancelotti trên băng ghế huấn luyện Bayern. Vị HLV người Italia chưa tạo được dấu ấn đậm nét sau 4 tháng cầm quân. Việc Ancelotti đặt niềm tin vào các lão tướng (Robben, Xabi Alonso, Lahm) cho thấy tư tưởng an toàn của chiến lược gia 57 tuổi. Chính vì thế Bayern của Ancelotti tỏ ra thiếu sức bật và sự đột biến.
Câu hỏi đặt ra là liệu Ancelotti có làm được tốt hơn trong phần còn lại mùa giải? Rất khó, vì thực ra vị HLV này không nỗ lực tạo ra điều gì thực sự mới mẻ. Bayern khó thoát khỏi những vấn đề đang bao vây họ.