Bóng Đá Plus trên MXH

1 ngày trước lượt về Bundesliga 2013/14: Sân khấu là của riêng Bayern
MẠNH ĐỨC • 07:30 ngày 23/01/2014
Với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Leverkusen dù đá ít hơn 1 trận, con đường tới chiếc Đĩa bạc rộng thênh thang với Bayern. Câu hỏi đặt ra không phải là Bayern có vô địch hay không mà họ sẽ vô địch thế nào khi cả sân khấu Bundesliga đã dành riêng cho họ...
    LẬT ĐỔ BAYERN, ĐỪNG MƠ!
    Trên lý thuyết, khoảng cách 7 điểm (có thể là 10 nếu Bayern thắng trận đấu bù) là hoàn toàn có thể san lấp, nhất là khi vẫn còn tới 17 vòng đấu của lượt về. Lịch sử Bundesliga cũng từng chứng kiến những cuộc lật đổ hết sức ngoạn mục và không tưởng hơn nhiều. Nhưng có nhiều lý do để tin rằng, chức vô địch Bundesliga mùa này coi như đã có chủ và đó không khác ngoài Bayern.

    Đây không phải là nhận định chủ quan của người viết mà từ chính những người trong cuộc. “Rượt đuổi Bayern không phải là mục tiêu chính của chúng tôi tại lượt về”, GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen thừa nhận. Trong khi HLV Juergen Klopp của Dortmund cũng chỉ đặt mục tiêu là “cán đích ở vị trí thứ 2”. Tại sao hai đối thủ chính của Bayern lại dễ dàng tung cờ trắng đến vậy? Đơn giản bởi họ rất thực tế với khả năng của mình, nhất là khi so với Bayern, và cũng không muốn đặt những mục tiêu quá tầm gây sức ép với các cầu thủ.

    Quả thực, Bayern mùa này quá mạnh và rất ổn định. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Bayern không chỉ mạnh mà còn được xây dựng trên một lối chơi chắc chắn dựa vào khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Trung bình các trận đấu tại lượt đi Bundesliga 2013/14, Bayern kiểm soát tới 71,02% thời lượng bóng. Thậm chí có những trận họ kiểm soát trên 80% và gần như không cho đối thủ chơi bóng. 

    Thực tế thì tại lượt đi Bayern cũng đã để cho các đối thủ rất ít cơ hội. Đội bóng xứ Bavaria chỉ đánh rơi 4 điểm sau 2 trận hòa, còn lại là 14 trận thắng. Họ cũng chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 16 trận đã đấu. Một điều đáng nói nữa là tại lượt về, Bayern sẽ được tiếp các đội bóng mạnh là Leverkusen, Dortmund, Schalke... trên sân nhà. Điều đó cho thấy việc lật đổ Hùm xám tại lượt về là bất khả thi với bất kỳ đội bóng nào.

    HÙM XÁM HƯỚNG TỚI NHỮNG KỶ LỤC
    Như đã nói ở trên, việc lật độ Bayern là điều không thể. Bản thân BLĐ Hùm xám cũng xác định cho đội bóng những mục tiêu cao hơn cả chức vô địch để tạo sức ép cho thày trò Guardiola nhằm giúp họ duy trì sự tập trung trong suốt giai đoạn lượt về. 

    Với một sự tập trung cao độ tại lượt về, hàng loạt kỷ lục sẽ chờ ghi danh họ. Kỷ lục mà đội bóng của Guardiola muốn xô đổ nhất đó chính là kỷ lục 91 điểm/mùa mà chính Bayern của Heynckes vừa xác lập ở mùa giải 2012/13. Tại lượt đi, Bayern đã giành 44 điểm chỉ sau 16 vòng, tương đương 2,75 điểm/trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đó, Bayern sẽ cán đích với 94 điểm. 

    Ngoài kỷ lục về điểm số, Hùm xám còn vô số những kỷ lục có thể phá tại lượt về. Đó là kỷ lục về số bàn thua khi Bayern mới chỉ để thủng lưới 8 bàn so với kỷ lục 18 bàn của chính họ ở mùa trước, 101 bàn thắng ở mùa 1971/72 (Bayern đang có 42 bàn), trở thành đội bóng đầu tiên bất bại trong cả mùa tại giải, kéo dài kỷ lục bất bại (đang là 41 trận liên tiếp) hay số trận liên tiếp ghi bàn (đang là 53 trận)... 

    Hơn ai hết, Guardiola là người trông chờ những kỷ lục này nhất bởi đó chính là sự khẳng định về tài cầm quân của ông để qua đó phát đi thông điệp rằng các CĐV Bayern không cần phải nuối tiếc vì sự ra đi của HLV Heynckes. Nhưng trên tất cả, để có thể làm thoả mãn NHM Munich thì Guardiola cần phải mang về Allianz Arena những danh hiệu. Ngoài chức vô địch Bundesliga 2013/14 thì đó còn là tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ chức vô địch Champions League. Đó mới là mục tiêu lớn nhất với thày trò Guardiola mà lượt về Bundesliga 2013/14 chỉ là bước đệm để họ hiện thực hoá tham vọng này.

    Bayern “lười” chạy
    Theo thống kê, các cầu thủ Bayern chạy trung bình 116,5 km/trận tại lượt đi. Với thành tích này, Bayern chỉ xếp thứ 13/18 trong tổng số các đội bóng tại Bundesliga 2013/14. Chạy nhiều nhất là các cầu thủ Freiburg với trung bình 121,5 km/trận trong khi ít nhất là Hannover với 113,4 km/trận.

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 18
    Thứ Bảy (25/1)
    02:30 M’gladbach-Bayern
    21:30 Dortmund-Augsburg
    Stuttgart-Mainz
    Wolfsburg-Hannover
    Nuernberg-Hoffenheim
    Freiburg-Leverkusen
    Chủ nhật (26/1)
    00:30 Frankfurt-Hertha Berlin
    21:30 Bremen-Braunschweig    
    23:30 Hamburg-Schalke
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội