Phát biểu trên kênh DAZN, CR7 đã nói về Sir Alex như sau: "Trong những năm đầu sự nghiệp, tất nhiên tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Sir Alex. Hồi mới chuyển từ Sporting Lisbon sang M.U, tôi vẫn mang tư tưởng đặc trưng của người Bồ Đào Nha. Tôi xử lý khá rườm rà và hay đưa ra những quyết định không hợp lý".
"Nhận thấy điều này, Sir Alex đã dạy tôi cách giải quyết vấn đề. Ở giải Ngoại hạng Anh, các cầu thủ chơi bóng rất "nhiệt" và họ không dễ dàng chịu ngã xuống sân. Như đã nói nhiều lần trước đây, Sir Alex đã dạy tôi mọi thứ. Ông ấy giống như người cha thứ 2 của tôi. Ở M.U, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thầy đáng kính này".
Bình luận về pha làm bàn đẹp nhất trong sự nghiệp, Ronaldo cũng cho biết thêm: "Tôi không bao giờ quên pha móc bóng làm tung lưới thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus ở Champions League. Đó quả đúng là khoảnh khắc không thể tin nổi. Khi những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên trên khắp các khán đài, đương nhiên tôi cảm thấy rất phấn khích".
"Tôi thực sự rất ngạc nhiên vì trước đây chưa từng có trải nghiệm như vậy. Chính vì thế, pha làm bàn vào lưới Juve là giây phút có một không hai trong sự nghiệp của tôi", Ronaldo kết luận.