Nhìn lại vụ bán độ Totonero 1980: Scandal bùng phát từ... gã bán rau (Phần 1)
FIGC không thể can thiệp
Như đã nhắc ở kỳ trước, bộ đôi ông chủ nhà hàng Alvaro Trinca - người bán rau Massimo Cruciani từng liên hệ để nhờ LĐBĐ Italia (FIGC) can thiệp. Chủ tịch FIGC khi ấy, Artemio Franchi đã cử trưởng phòng điều tra của FIGC, ông Corrado De Biase đến Rome trong nỗ lực vừa điều tra, vừa xoa dịu để làm giảm thiệt hại của vụ scandal dàn xếp tỷ số.
Các cầu thủ Lazio bị tố cáo đều phủ nhận sự liên quan của họ tới đường dây dàn xếp của Trinca - Cruciani, nhưng lại thừa nhận sự tồn tại của nạn cá độ, dàn xếp tỷ số và tham nhũng trong làng bóng đá Italia. De Biase vốn đã nghi ngờ sự vắng mặt bất ngờ của tiền vệ Maurizio Montesi ở trận đấu bị tình nghi Milan - Lazio, với lý do dính chấn thương trong lúc khởi động.
Trong cuộc phỏng vấn hai ngày sau cuộc gặp của De Biase với cầu thủ Lazio, thủ môn Enrico Albertosi của Milan đã “vui miệng” thừa nhận rằng ông thích cá độ, dăm ba lần bất hợp pháp theo hướng có lợi cho đội bóng của mình, chẳng hạn đặt cược đội bóng của ông thắng để có thêm động lực thi đấu. Cần mở ngoặc thêm rằng ở Italia có cá độ hợp pháp, nhưng cá độ bất hợp pháp trên thực tế vẫn tồn tại, với lợi nhuận lớn hơn nhờ trốn thuế.
De Biase chú ý đến chi tiết này. Trong buổi giải trình sau đó, Albertosi đính chính, đại thể ông chỉ cá độ vui với một vài người bạn. Dĩ nhiên, dư luận thừa hiểu Albertosi buộc phải ngụy biện như vậy. Sau cuộc nói chuyện tiếp theo với tiền vệ Montesi (Lazio), De Biase đã sẵn sàng khép lại cuộc điều tra vì những chứng cứ rất sơ sài, nhưng một cú đấm tiếp theo xảy ra khiến FIGC không thể “giải quyết trong nhà” như ý muốn của họ khi Italia chuẩn bị đăng cai VCK EURO 1980.
Tờ L’Europeo, tạp chí chuyên về điều tra đã công bố tài liệu của một nhà cái giấu tên, trong đó tố cáo nhiều cầu thủ Serie A và Serie B thường xuyên đánh cược đội bóng của mình thua. Đây là điều trái với luật pháp và đạo đức thể thao.
Người Italia gọi đó là một dạng “bảo hiểm” của cầu thủ, họ sẽ nhận tiền thưởng nếu thắng trận, ngược lại vẫn thắng cược nếu thua trận. Không có điều kiện để cá cược (bị cấm), cầu thủ chỉ có thể nhận hối lộ nhằm dàn xếp tỷ số, thông thường là tỷ số hòa, trong nhiều trường hợp sẽ thỏa mãn cả hai đội. De Biase quyết định mở rộng cuộc điều tra.
Đánh úp
Sau khi thu thập được một số bằng chứng nhất định, cảnh sát Italia quyết định tiến hành bắt giữ một số nhân vật liên quan. Để tạo tính bất ngờ và tránh các nghi phạm có thời gian tẩu thoát hoặc xóa chứng cứ, cảnh sát Italia thống nhất sẽ đánh úp.
Chủ nhật, ngày 23/3/1980, khi rất nhiều trận đấu ở Serie A và Serie B đang diễn ra, cảnh sát Italia đồng loạt có mặt ở các điểm nóng khác nhau. Ở sân San Siro khi trận Milan - Torino bước vào giờ nghỉ, lối vào phòng thay đồ của Milan bị khóa chặt, cảnh sát bước vào bắt giữ chủ tịch CLB Felice Colombo cùng thủ môn Albertosi và tiền vệ Giorgio Morini. Khi hiệp 1 trận Palermo - Atalanta ở Serie B vừa chấm dứt, thủ quân của Palermo vốn đang bị chấn thương - Guido Margherini bị cảnh sát còng tay ngay trên khán đài trong sự ngỡ ngàng của các CĐV. Trong các tài liệu được tiết lộ sau này, có 2 người, trong đó có Paolo Rossi thậm chí được phép… đi tắm (do đang thi đấu) trước khi tới bót cảnh sát.
Người hùng của VCK World Cup 1970 - Albertosi bị treo giò 4 năm, Rossi ngồi ngoài 3 năm (sau giảm còn 2 năm để ông thành người hùng của Espana 1982), tiền đạo huyền thoại của Lazio - Giordano bị treo giò 3 năm rưỡi… Đó là những án phạt nặng nề nhất dành cho các ngôi sao của bóng đá Italia.
Trapattoni, Boniperti được tuyên vô tội 20. Có 20 cầu thủ thuộc 10 CLB ở Serie A và Serie B bị treo giò từ 3 tháng đến 6 năm, trên tổng số 33 cầu thủ bị cáo buộc dính líu đến scandal Totonero (13 người được tuyên vô tội). MỘT SỐ ÁN PHẠT ĐÁNG CHÚ Ý |
XEM THÊM
Top 10 sao Serie A bị giảm lương nặng nhất vì Covid-19: Ronaldo sẽ 'sốc' nhất