Kể từ khi ngoại binh góp mặt ở V-League, các chân sút nội đã tỏ ra lép vế. Ngay cả khi VFF ra quy chế hạn chế số lượng cầu thủ nước ngoài nhằm tạo cơ hội cho tiền đạo nội ra sân thì tình hình cũng không khả quan hơn.
Nếu như một số mùa giải vừa qua vẫn có cầu thủ quyết đeo bám ngoại binh và chỉ thua ở chặng nước rút thì ở mùa bóng này, tình cảnh ảm đạm hơn. Hiện tại, Merlo và Samson đã bứt tốc khi có cùng 14 bàn thắng và tạo cách biệt khá xa so với nội binh.
Chân sút nội xuất sắc nhất cho đến lúc này là Vũ Minh Tuấn của Than.QN với 8 bàn. Kém hơn 1 bàn là Đinh Thanh Trung của QNK.QN. Nhìn khoảng cách ấy thì có thể thấy, nội binh đã hoàn toàn hụt hơi.
Cũng có thể nhận thấy, một số gương mặt đã gây ấn tượng khá mạnh trong những mùa giải vừa qua như Anh Đức, Hải Anh, Công Vinh, Tăng Tuấn... đều chìm ở V-League 2016. Điều này chủ yếu xuất phát từ phong độ không tốt của nhóm cầu thủ này do chịu gánh nặng tuổi tác.
Trong khi đó, những cầu thủ được coi là triển vọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua như Phi Sơn, Tuấn Tài, Văn Toàn... lại không thể hiện được hình ảnh như kỳ vọng khi chơi với hình ảnh khá nhạt nhòa, dù nhiều cầu thủ thường xuyên được đá chính và đúng vị trí sở trường của mình.
Sự khan hiếm bàn thắng của các chân sút nội khiến cho V-League 2016 tiếp tục biến thành cuộc độc diễn của ngoại binh. Cũng từ hình ảnh không mấy sáng sủa của nội binh, có thể suy luận về một mối lo cho tương lai của các đội tuyển khi các chân sút mới chưa xuất hiện.