Với lối chơi theo kiểu “thủ là chính”, nên không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ đã không thể chịu được áp lực quá lớn từ phía chủ nhà FLC Thanh Hoá, một ứng viên sáng giá ở cuộc đua vô địch và trận thắng chiều qua trên sân nhà càng giúp đội bóng xứ Thanh củng cố ngôi đầu. Đồng thời, các đối thủ đã bắt đầu nhìn FLC Thanh Hoá với con mắt kiêng dè, khi họ đã có đến 8 trận bất bại, trong đó có 5 trận thắng.
Quyết vượt qua con số 4 điểm đã đeo bám suốt từ vòng đấu thứ 2 đến nay, đội khách Long An đã chơi rất nỗ lực trong cuộc so kè trên sân Nha Trang trước chủ nhà có lối đá cực kỳ khó chịu là Sanna Khánh Hoà. Thực tế, đội chủ nhà không mạnh, nhưng lực lượng của Long An còn yếu hơn, nhất là khi khoảng trống ở hàng thủ do cựu đội trưởng Quang Thanh để lại quá lớn, trong lúc 2 ngoại binh của đội bóng miền Tây được nhiều người đùa rằng “chỉ mang tính minh hoạ”.
Tối nay sau trận đấu, nhìn những gương mặt mướt mồ hôi và đổ gục xuống sân khi đã nỗ lực đến tận cùng của các cầu thủ và gương mặt thất thần cùng giọng nói khản đặc sau trận đấu của tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương, có lẽ chẳng CĐV nào của Long An nỡ trách đội nhà. Ngược lại, người ta thấy ở đấy những lời chia sẻ, xót xa và cả sự âu lo…
Sau 8 vòng đấu, XSKT Cần Thơ và Long An tiếp tục giậm chân ở 2 vị trí chót bảng, cũng như ngày càng bị các đối thủ bỏ xa khiến những CĐV bóng đá miền Tây không khỏi lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh vào cuối mùa giải.
Những lời ca da diết của bài hát “Điệu buồn phương Nam”, chẳng lẽ cứ mãi vận vào những đội bóng xứ này?