Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 8 giải Hạng Nhất QG - Kienlongbank 2016: Giải cơn khát thắng
HỒNG QUẢNG • 09:26 ngày 20/05/2016
Tiếp Phú Yên trong trận đấu cuối ở lượt đi, TP.HCM rất muốn giải cơn khát thắng trên sân nhà. Còn tân binh Cà Mau cũng đang mong mỏi chiến thắng đầu tiên của mùa giải trong trận đấu được coi là “chung kết ngược” với Bình Phước.
    Sân nhà luôn là điểm tựa vững chắc, có thể mang đến những điểm số tuyệt đối. Nhưng trong cuộc chiến giành vé thăng hạng, nó đã mang đến nỗi ám ảnh lớn với TP.HCM. Sau 3 trận đã đấu tại sân Thống Nhất, thầy trò ông Lư Đình Tuấn mới chỉ kiếm được 2 điểm. Còn khi làm khách, TP.HCM lại chơi tưng bừng để bỏ túi trọn 12 điểm trong 4 trận vừa qua. Đó là một nghịch lý!

    Các cầu thủ TP.HCM cho rằng, họ thi đấu không tốt trên sân nhà là do tâm lý phải thắng và đặc biệt là phải thắng đẹp. Đó là lý do khiến các học trò ông Lư Đình Tuấn mỗi lần xung trận tại thánh địa của mình lại bị “cóng” nên đá không tốt. Thực ra, dường như đó là những áp lực mà chính các cầu thủ nghĩ đến rồi tự tạo cho mình. 

    Điều quan trọng, các CĐV cần thắng để biến ước nguyện lên V-League thành hiện thực. Vì thế, nếu giải tỏa được áp lực theo kiểu tự “mua dây buộc mình” ấy, TP.HCM hoàn toàn có thể đánh bại Phú Yên trong trận đấu cuối trên sân Thống Nhất ở lượt đi. Trong 3 chuyến làm khách vừa qua, Phú Yên toàn thua nên không phải là đối thủ khó xơi, khiến TP.HCM khó “giải hạn”. 


    Nếu giành trọn được 3 điểm trên sân nhà, khả năng thầy trò ông Lư Đình Tuấn rút ngắn cách biệt với Nam Định là khá lớn. Ở vòng đấu này, đội bóng thành Nam sẽ làm khách trên sân Đồng Nai. Trong chặng đường vừa qua, đoàn quân của ông Trần Bình Sự chưa thể hiện được phẩm chất của một tập thể mới từ V-League xuống, dù Đồng Nai vẫn là đội bóng “khá chất và cứng cựa” với nhiều gương mặt kỳ cựu từng chinh chiến ở đỉnh cao như Quang Trung, Đức Nhân, Bật Hiếu, Ngọc Anh… Nhưng việc chiến thắng để cắt đứt mạch bất bại của Viettel ở lượt trận vừa qua là dấu hiệu cho thấy sự “thức tỉnh” của Đồng Nai, nên sẽ không dễ để Nam Định áp đảo. Hơn nữa, Nam Định cũng không phải là đội quân “bách chiến bách thắng” trên sân khách như TP.HCM khi đã 2 lần phải chia điểm. 

    Cũng rất khát thắng trên sân nhà như TP.HCM còn có Cà Mau. Không chỉ để “giải hạn” tại thánh địa của mình, tân binh hạng Nhất này còn đi tìm chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi đã trải qua 7 vòng đấu chưa được ăn mừng. Quan trọng hơn, kết quả của cuộc đón tiếp Bình Phước cuối tuần này có ý nghĩa quyết định đến tương lai của Cà Mau. Hiện tại, cả 2 đội đang chia nhau hai vị trí chót bảng, nên đây được coi là trận “chung kết ngược”. Nếu thắng, Cà Mau sẽ vượt lên trên chính Bình Phước. 

    Hiển nhiên, Bình Phước cũng thừa hiểu, thất bại sẽ đẩy họ xuống vị trí chót bảng. Với tính chất của trận đấu nên cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Đó không chỉ là màn so tài cao thấp của các cầu thủ trên sân mà còn là cuộc đấu trí giữa vị GĐKT lão luyện Lai Hồng Vân bên phía Cà Mau và tân binh trên băng ghế chỉ đạo - cựu tuyển thủ QG và cũng là GĐKT Nguyễn Minh Phương của Bình Phước. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay